Multimedia Đọc Báo in

Cơn ác mộng của "tiểu Pharaoh"

09:15, 21/06/2018

Trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid ngày 27-5 ngỡ sẽ là nơi bắt đầu giấc mơ kỳ diệu của Mohamed Salah mang tên “Quả bóng vàng Châu Âu”. Nhưng không, tất cả chỉ là sự khởi nguồn cho cơn ác mộng kéo dài, khi ở World Cup 2018 Ai Cập chỉ là “kẻ ngoại đạo” trong cuộc chơi của những gã khổng lồ.

Chấn thương vai của Salah khiến anh phải ngồi dự bị trong trận đầu tiên khi Ai Cập gặp Uruguay ở World Cup 2018. Trong một trận đấu không có “vũ khí” tấn công quan trọng nhất là Mohamed Salah, các cầu thủ Ai Cập chỉ chủ trương hòa, giăng ra một thế trận phòng thủ kín kẽ nhằm “khóa” 2 mũi nhọn trên hàng công của Uruaguay là cặp đôi Cavani - Suarez. Nhưng trái ngang thay, khi hiệp đấu chỉ còn tính bằng vài phút ngắn ngủi, Ai Cập đã phải nhận bàn thua ở phút 89. Giây phút đó, trên ghế dự bị, đầu tóc xoăn của Salah cúi gục xuống, đôi mắt đẫm buồn...

Trong trận đấu rạng sáng ngày 20-6, người được mệnh danh là vị “tiểu Pharaoh” trở lại trên sân cỏ nước Nga để nuôi giấc mơ đi tiếp cho Ai Cập, người hâm mộ lại kỳ vọng vào một câu chuyện cổ tích cho đội tuyển lần đầu tiên có mặt trong giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân, một mình Salah vẫn chưa đủ cho giấc mơ của người Ai Cập.

Một mình Salah không đủ để đưa Ai Cập tiến sâu vào vòng bảng  World Cup 2018.     Ảnh: Internet
Một mình Salah không đủ để đưa Ai Cập tiến sâu vào vòng bảng World Cup 2018. Ảnh: Internet

Những bước chạm cỏ đầu tiên trên sân chơi World Cup của Salah vấp phải sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ phòng ngự bên phía Nga. Có lẽ ban huấn luyện Nga đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của siêu sao Ai Cập và nhanh chóng bắt bài, anh có rất ít khoảng trống, thậm chí là phải lùi sâu để có không gian đi bóng. 45 phút hiệp 1 khá cân bằng và tỷ số là 0-0. Nhưng đến hiệp 2, Ai Cập nhanh chóng bị vỡ vụn và sau bàn thua thứ 3 có lẽ Salah là người buồn nhất. Bàn gỡ từ chấm phạt đền sau một pha dàn xếp tấn công hiệu quả để Salah đưa bóng vào vòng cấm địa buộc cầu thủ Nga phạm lỗi cũng chỉ khiến nỗi buồn của Salah càng thêm  tiếc nuối hơn.

Trận thua ấy cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Ai Cập, đồng nghĩa gần như chắc chắn họ sẽ bị loại. Salah chưa thể hiện được gì nhiều, ngoài 1 quả phạt đền thành bàn. Salah cũng đành bỏ lỡ giấc mơ “Quả bóng Vàng châu Âu”. Khi trước đó, anh đã có một mùa giải “bay cao” với Liverpool, trở thành “cỗ máy săn bàn” thượng hạng với 43 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải đầu tiên khoác áo câu lạc bộ vùng Merseyside. Salah đạt danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League, đồng thời cùng Liverpool lọt vào trận chung kết Champions League. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ có “vị vua mới” ngự trị trên đỉnh cao Châu Âu sau bộ đôi Ronaldo-Messi. Chỉ cần Salah cùng với Ai Cập tỏa sáng ở World Cup 2018 thì giấc mơ ấy không phải quá xa vời....

Thế nhưng với Mohamed Salah, World Cup chỉ mới bắt đầu mà Ai Cập thì lại sắp phải rời bỏ cuộc chơi. Nghịch lý trái ngang khiến nỗi buồn của “tiểu Pharaoh” như kéo dài vô tận...

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.