Multimedia Đọc Báo in

King's Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh của nhà vô địch Đông Nam Á

09:01, 06/06/2019
Tối 5-6, Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu ra quân tại King's Cup 2019 gặp đội chủ nhà Thái Lan trên sân Chang Arena. Dù chỉ là trận đấu trong một giải giao hữu nhưng cả Việt Nam và Thái Lan đều rất quyết tâm chiến thắng, bởi niềm kiêu hãnh số 1 khu vực Đông Nam Á.
 
Trước trận đấu này, nhiều tuyên bố đã được cả hai bên đưa ra, bởi đây là một trận đấu không đơn thuần chỉ là thắng thua, mà còn mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Với chủ nhà Thái Lan, mục tiêu duy nhất mà HLV Sirisak Yodyardthai và các học trò hướng đến là một chiến thắng. Gần 2 năm qua, họ bị Việt Nam qua mặt trên nhiều mặt trận. Và người Thái Lan xem trận đấu này như là cơ hội để họ chứng tỏ sự tụt dốc thời gian qua chỉ là sự cố nhất thời của bóng đá nước này. Thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai cần chiến thắng trong trận đấu này để xoa dịu sức ép khủng khiếp mà họ đang đối diện suốt gần hai năm qua. 
 
Hai đội nhập cuộc trận đấu với tinh thần quyết tâm rất cao
Hai đội nhập cuộc trận đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. (Ảnh internet)
 
Với đội tuyển Việt Nam, mặc dù không có những tuyên bố "đao to búa lớn", nhưng  thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đặt quyết tâm rất cao phải thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng đang nắm giữ chức Vô địch khu vực Đông Nam Á. Bằng chứng là việc vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã triệu tập và mang đến giải đấu trên đất Thái Lan đội hình bao gồm những cầu thủ tốt nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Thậm chí ông Park Hang Seo còn phải thuyết phục tiền đạo kỳ cựu đã tuyên bố giã từ Đội tuyển là Nguyễn Anh Đức quay trở lại đội hình.
 
Nguyễn Tuấn Anh bất ngờ được HLV Park Hang Seo tung vào sân ngày từ đầu trận đấu. (Ảnh internet)
Nguyễn Tuấn Anh (số 14) bất ngờ được HLV Park Hang Seo tung vào sân ngày từ đầu và anh đã có một trận đấu khá tốt. (Ảnh internet)

Trở lại trận đấu trên sân Chang Arena, những tuyên bố, sự chuẩn bị của cả hai đội không phải là những việc làm suông. Về phía Đội tuyển Thái Lan, với tính chất trận đấu như đã nói trên, cộng với việc được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn cổ động viên, họ đã cố gắng làm tất cả để giành chiến thắng. Ngoại trừ sự vắng mặt của cầu thủ đang chơi cho CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) là Chanathip Songkrasin không có mặt trong đội hình vì chấn thương thì ba cầu thủ đang chơi ở nước ngoài khác là Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản) và Thitiphan (Oita Trinita, Nhật Bản), cùng với các hảo thủ đang chơi ở những CLB hàng đầu tại Thai League như Sarach, Adisorn, Pansa, Kesarat, Tristan Do, Supachai, Suphan, Supachok vẫn được xem là đội hình rất mạnh được HLV Sirisak Yodyardthai tung vào sân.

Các cầu thủ Thái lan sử dụng nhiều tiểu xảo và những pha vào bóng ác ý. (Ảnh internet)
Các cầu thủ Thái Lan sử dụng nhiều tiểu xảo và những pha vào bóng ác ý. (Ảnh internet)

Ở chiều ngược lại, ngoài sự bất ngờ lớn là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương có tên trong đội hình xuất phát thì HLV Park Hang Seo cũng đưa vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình gồm Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức.

Vẫn biết trong lịch sử, cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan luôn căng thẳng, nhưng diễn biến trên sân vào tối 5-6 là kịch bản dường như chưa ai nghĩ đến. Đội tuyển Thái Lan xưa nay vẫn được coi là "ông kẹ" của bóng đá Đông Nam Á lại nhập cuộc trận đấu rất lúng túng nếu không muốn nói là các cầu thủ Thái Lan bị "khớp" trước các cầu thủ Việt Nam. Với tinh thần, mong muốn giành chiến thắng thuyết phục trước Đội tuyển Việt Nam, nhưng suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất, Đội tuyển Thái Lan chỉ có được hai cơ hội khi Supachai có một tình huống dứt điểm dội cột sau pha cài người khá tốt và pha sút bóng sống của Thitiphan, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, các học trò của HLV Park Hang Seo tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của mình khi nhập cuộc một cách bình tĩnh, chơi bóng đĩnh đạc dưới sức ép cực lớn từ phía khán đài và lối đá rất rắn trên sân của đối thủ.
 
Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng rất tự tin. (Ảnh internet)
Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng rất tự tin. (Ảnh internet)
 
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan đã tạo được thế trận tốt hơn nhiều so với hiệp 1. Có thời điểm, bóng chỉ lăn 2% thời lượng trên 1/3 phần sân của Thái Lan. Tuy nhiên, những cơ hội mà các học trò của HLV Sirisak Yodyardthai tạo ra không thực sự rõ ràng. Lần lượt Theerathon hay Thitiphan thử vận may, nhưng khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn đứng vững. Thậm chí Theerathon còn đưa được bóng vào lưới Văn Lâm, song bàn thắng không được công nhận do trung vệ Adisorn phạm lỗi trước đó. Không tìm được bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan đã không giữ được cái đầu lạnh. Rất nhiều tình huống va chạm mạnh, phạm lỗi ác ý được các cầu thủ Thái Lan tạo ra. Các học trò của HLV Sirisak Yodyardthai Thái Lan phải cảm thấy may mắn vì đã thoát thẻ đỏ trong nhiều pha bóng phạm lỗi mà rõ nhất là tình huốngThitiphan đánh nguội Đoàn Văn Hậu.
 
Diễn biến của hiệp đấu thứ 2 này một lần nữa cho thấy sự cao tay của HLV Park Hang Seo. Vào thời điểm Đội tuyển Việt Nam liên tục phải chịu sức ép do các cầu thủ Thái Lan tạo ra, ông đã đưa Nguyễn Phong Hồng Duy vào thay Bùi Tiến Dũng để tạo sự vững chắc nơi hàng hậu vệ. Và trong lúc nhiều người thấy tiền đạo Nguyễn Anh Đức có dấu hiệu xuống sức và nghĩ đến chuyện anh sẽ được HLV Park Hang Seo cho ra nghỉ thì ông thầy người Hàn Quốc lại bất ngờ thay Nguyễn Văn Toàn - người đang chơi khá tốt bằng Nguyễn Công Phượng. Quả thực, chỉ đến khi Công Phượng, Hồng Duy vào sân, áp lực mới được giải toả, Đội tuyển Việt Nam có thế trận khởi sắc hơn trong những phút cuối và dồn ép lại Thái Lan. Để rồi, người trước đó chơi "dật dờ" là Anh Đức đã có pha băng vào đánh đầu tung lưới Thái Lan ở phút bù giờ cuối cùng khiến Đội tuyển Thái Lan không còn cơ hội sửa sai. 
 
Anh Đức bất ngờ ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng, giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến tháng trước Đội tuyển Thái Lan. (Ảnh internet)
Anh Đức bất ngờ ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng, giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Đội tuyển Thái Lan. (Ảnh internet)
 
Dù lọt vào trận chung kết King's Cup 2019 với kịch bản không thể nghẹt thở hơn, nhưng đây là một chiến thắng xứng đáng với Đội tuyển Việt Nam và làm nức lòng người hâm mộ bóng đá cả nước. Đội tuyển Việt Nam đã một lần nữa khẳng vị thế số 1 Đông Nam Á ngay trên đất Thái Lan.
 
Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận chung kết với Curacao, đội đã đánh bại Ấn Độ trong trận đấu trước đó với tỷ số 3-1.
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.