Multimedia Đọc Báo in

Hậu phương vững chắc của người lính

10:21, 10/03/2017

Để Đại úy Phạm Quang Hiển, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Yok Đôn yên tâm công tác nơi tiền tiêu Tổ quốc, chị Đinh Thị Hà Giang (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng, nhận lấy phần thiệt thòi về mình. Bao nhiêu năm cưới nhau, là bấy nhiêu mùa chị một mình nuôi dưỡng, chăm nom các con nhỏ.

“Thương vợ nhất là cả 2 lần vượt cạn, vì bận công tác và học tập, tôi không thể ở bên động viên, chăm sóc” – anh Hiển nhớ lại. Thời gian chị sinh con gái đầu lòng Phạm Hà Châu hơn 4 tháng tuổi, anh mới có cơ hội nhìn mặt con gái lần đầu tiên. Đến lần thứ 2, anh được đơn vị tạo điều kiện về thăm nhà, bé Châu vẫn lạ bố. “Giáp Tết, trời mưa rét, tôi về đến nhà cũng đã giữa khuya, nhưng thấy bố, con gái nhất định không chịu lại gần, thậm chí còn khóc thét. Được mẹ dỗ dành giải thích, cháu mới biết đó là bố mà mẹ vẫn thường cho xem ảnh” – anh xúc động kể lại.

Năm con gái thứ 2 Phạm Khánh Ngọc chào đời cũng tương tự, Ngọc được 6 tháng tuổi anh mới có dịp bế con lần đầu. Mỗi lần bố về phép, Ngọc theo gót không rời, vì thế ngày anh trở lại đơn vị, bước chân trở nên nặng trĩu bởi nỗi nhớ thương con.

Chồng ở Tây Nguyên, vợ miền Bắc, một năm, anh Hiển chỉ có 1-2 lần phép ngắn ngủi để vượt quãng đường hơn 1.400 km về thăm người thân, gia đình. Nhiều khi về chưa kịp nóng chỗ, đơn vị có việc, anh đã phải vội vã lên đường…  

Niềm hạnh phúc của gia đình Đại úy Phạm Quang Hiển  trong một lần anh về phép.  Ảnh: nhân vật cung cấp
Niềm hạnh phúc của gia đình Đại úy Phạm Quang Hiển trong một lần anh về phép. Ảnh: nhân vật cung cấp

Xuân Đinh Dậu 2017, được đơn vị tạo điều kiện về quê đón Tết, dù cuối năm vội vàng, nhưng anh vẫn tranh thủ mua quà mang về tặng hai cô con gái nhỏ. Với anh, hậu phương trở thành nguồn động lực tinh thần lớn, góp phần giúp anh hơn 7 năm học tập, công tác xa nhà, trải qua nhiều cương vị với nhiều đơn vị: Lữ đoàn Đặc công 113, Lữ đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công); Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh)… luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên tuyến biên giới, còn rất nhiều quân nhân chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng, xa gia đình để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tiền tiêu Tổ quốc, tiêu biểu như: Đại úy Phan Văn Lâm, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sêrêpốk; Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Yok Đôn…

Dẫu biết là vợ lính, có chồng công tác xa, người phụ nữ sẽ phải thiệt thòi nhiều, một mình vun vén cho hạnh phúc gia đình, nhưng các chị vẫn rất tự hào khi là dâu biên phòng, luôn cố gắng làm hậu phương vững chắc. Vượt lên tất cả những vất vả, thử thách, cả hậu phương và tiền tuyến luôn thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.  

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc