Multimedia Đọc Báo in

Mùa thơm

10:55, 28/02/2020

Có điều gì bối rối trong em?

tháng giêng dắt anh về miền thương nhớ

mưa bụi lây rây chiều bỡ ngỡ

rụng xuống lòng tay một đóa nồng nàn

 

Ngọn cỏ nhu mì xanh đến miên man

ngỡ vạt áo em qua thềm xuân sớm

như ấp e nụ tình mới chớm

nghiêng nghiêng một thoáng mong chờ

 

Có điều gì vời vợi phía cơn mơ

mùa trở giấc gọi ngày sinh nở

tháng giêng bồi hồi run nhịp thở

hai phương trời xao xuyến gọi tìm nhau

 

Cái thuở ban đầu lưu luyến vì đâu?

tóc em thơm vào mỗi câu thơ anh viết

có điều gì bỗng dưng da diết

như chạm vào đôi mắt ấy long lanh

 

Để dành chút nhớ mong manh

riêng em là cả miền xuân yêu kiều...

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoa xoan tím
09:03, 22/02/2020
Tự tình tháng Giêng
09:45, 14/02/2020
Đưa con về chơi Tết
09:45, 14/02/2020
Tháng Giêng
15:14, 07/02/2020
Mùa xuân và mẹ
15:14, 07/02/2020