Multimedia Đọc Báo in

Về quê

10:11, 08/05/2020

Tôi về chở gió sang sông

Mang mưa tưới mát cánh đồng quê tôi,

Gom nắng về trải sân phơi

Cho vạn vật được bời bời tươi xanh.

 

Tôi giờ chẳng thích cạnh tranh

Buôn mưa bán nắng cho lành tôi ơi,

Buồn thì ngồi đếm sao trời

Vui thì chăm cỏ cho ngời triền đê.

 

Tôi giờ chỉ một đam mê

Về quê nhìn ngắm thỏa thuê xóm làng,

Thân quen đường ngõ dọc ngang

Cá dưới ao, mây lang thang trên đầu.

 

Tôi giờ chẳng thích phố đâu

Về quê mưa nắng dãi dầu vẫn vui,

Phố nay ngột ngạt lắm rồi

Chẳng bằng thư thái ta ngồi bờ ao…

Hoàng Đăng Du


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngày xưa ơi...
09:07, 04/05/2020
Có hôm...
09:07, 04/05/2020
Giờ học sử
09:29, 29/04/2020
Tấm lòng ở lại
12:05, 28/04/2020
Ở nơi này...
12:05, 28/04/2020