Multimedia Đọc Báo in

Cửa thơm mùi nắng

10:55, 28/02/2020

Về ngang cửa thơm mùi nắng

Thấy ngày chập chững bước qua

Ngói đỏ còn vương màu đất

Thời gian nheo mắt người già…

 

Hoa xoan níu mùa chậm lại

Mưa phùn giăng kín lối xưa

Ta về hẹn riêng mùa nhớ

Dịu dàng hoa khế đung đưa…

 

Mẹ ngồi khâu tà áo mỏng

Bao mùa gió rét sờn vai

Hoa bưởi vẫn mải mê trắng

Dặt dìu một hình bóng ai…

 

Hiên nhà cha ngồi ngẫm nghĩ

Thuở xưa lửa rực bên trời

Vết thương những ngày trở gió

Dậy trào ký ức khôn nguôi…

 

Về ngang cửa thơm màu nắng

Thấy mình của ngày hôm qua

Không có đòn roi mẹ đánh

Cớ sao nước mắt nhạt nhòa…

Đức Trí


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa thơm
10:55, 28/02/2020
Hoa xoan tím
09:03, 22/02/2020
Tự tình tháng Giêng
09:45, 14/02/2020
Đưa con về chơi Tết
09:45, 14/02/2020
Tháng Giêng
15:14, 07/02/2020