Multimedia Đọc Báo in

Hãy giúp đỡ cháu bé bị thượng bì bóng nước bẩm sinh

07:53, 04/09/2016

Từ khi lọt lòng mẹ, cậu bé Lương Quốc Huy, con chị Vũ Thị Mơ và anh Lương Minh Nam ở thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin) đã bị căn bệnh thượng bì bóng nước bẩm sinh (còn gọi là bệnh tiêu da).

Các ngón tay chân cháu Huy đã co rút lại.
Các ngón tay chân cháu Huy đã co rút lại.

Suốt 9 năm qua, Huy phải sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cứ lớp da mới vừa mọc chưa đầy đặn thì đã bị hoại tử, bong tróc khiến em vô cùng đau đớn. Chỉ một cử động nhẹ tiếp xúc, chỗ da ngay tại đó sẽ bị bong loét ra ngay. Cơ thể Huy chẳng lúc nào lành lặn, từng mảng vảy bong chưa hết lớp này lại đến lớp khác. Thậm chí lưỡi Huy cũng bị bóng nước đau rát, uống sữa và ăn cháo lỏng cũng rất khó khăn. Vì quá đau đớn nên cháu gào khóc, cựa quậy suốt cả ngày lẫn đêm. Sau mỗi đêm thức dậy, nơi các bóng nước mới vỡ ra lại dính chặt vào quần áo cháu mặc. Tay, chân Huy cứ co dần rồi những lớp vảy dần dần bao bọc lại. Những ngón tay, ngón chân vì vậy dính chặt vào nhau trông thành một khối thịt như bị bệnh phong. Việc cầm nắm, đi lại, sinh hoạt thường ngày của cháu rất khó khăn, phải phụ thuộc vào mẹ. Chị Vũ Thị Mơ cho biết: “Khi chăm sóc con, tôi phải rất cẩn thận vì những bóng nước phồng đỏ khắp cơ thể cháu luôn dễ dàng vỡ ra bất cứ lúc nào. Những năm qua, vợ chồng tôi đã đưa con đi khắp các bệnh viện, nghe ai mách bảo ở đâu có thuốc hay thầy giỏi chúng tôi đều lặn lội đưa con đến chữa nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì”.

Hoàn cảnh gia đình chị Mơ hiện rất khó khăn. Không có đất sản xuất, anh chị phải đi làm thuê đủ mọi việc kiếm tiền. Con mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí chữa trị rất tốn kém khiến cuộc sống gia đình anh chị lại càng trở nên bi đát. Cháu Huy đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có điều kiện chữa trị căn bệnh này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Vũ Thị Mơ, thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin), điện thoại: 0975.827.825. Hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.