Multimedia Đọc Báo in

Nghị lực vượt khó làm giàu của một cựu chiến binh

08:35, 11/07/2012

Năm 1977, ông Trần Đức Long rời quân ngũ trở về quê hương Nam Định, mang theo trong mình vết thương chiến tranh và chất độc da cam, và người con thứ 2 của ông đã bị dị tật do ảnh hưởng của chất độc da cam từ cha.

Những lúc rảnh rỗi ông Long giành thời gian chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình.
Những lúc rảnh rỗi ông Long giành thời gian chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình.

Năm 1992, gia đình ông Long vào lập nghiệp tại thôn 1, xã Tân Hòa (Buôn Đôn). Với số tiền dành dụm được từ quê nhà mang vào, gia đình ông mua 1 ha rẫy để sản xuất. Với bản tính cần cù, ông trồng mía và một số cây rau màu khác, đồng thời đào ao thả cá và chăn nuôi thêm heo, gà. Cuộc sống gia đình ông dần ổn định. Ông Long lại tiếp tục dành dụm tiền để mua thêm đất đai sản xuất. Năm 1996, “lấy ngắn nuôi dài”, ngoài trồng cây hoa màu, gia đình ông bắt đầu trồng thêm điều, cà phê. Hiện nay, con cái ông có người đã lập gia đình, người đi làm ăn xa nên lao động chính trong gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng ông, chăm sóc 8 sào cà phê, 4 sào lúa và 8 sào đất trồng hoa màu. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi thêm 3 con bò, 3 con heo nái, hơn 10 con heo thịt và đàn gà vịt hơn 100 con. Nhờ biết đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên lợi nhuận kinh tế gia đình ông đạt khá cao với mức hơn 100 triệu đồng (sau khi đã trừ chi phí). Nhờ vậy, gia đình ông Long đã xây được nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt gia đình và các dụng cụ máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Quốc An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.