Multimedia Đọc Báo in

Kẻ giết người dã man lãnh án tử hình

06:50, 18/12/2010
Sáng 17-12, tại sân vận động thị xã Buôn Hồ, Tòa án Nhân dân tỉnh  Dak Lak đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với tên Lê Văn Vui về tội “giết người” và tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Tên Lê Văn Vui bị cảnh sát dẫn giải ra vành móng ngựa
Tên Lê Văn Vui ra trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Dak Lak, do làm ăn thua lỗ nên khoảng 17 giờ 30, ngày 11-5-2010, Lê Văn Vui (sinh năm 1986 tại Thanh Hóa, trú tại tổ dân phố 9, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Dak Lak) đã dụ dỗ cháu Đỗ Quang Huy (SN 2001), con ông Đỗ Thành Quang (phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) đi chơi nhằm bắt cóc tống tiền; cùng lúc này có cháu Nguyễn Hữu Duy Thức (SN 2002), con ông Nguyễn Hữu Phước (cùng trú tại phường Đạt Hiếu) xin đi cùng nên tên Vui đã dẫn cả hai cháu ra nghĩa  trang thuộc tổ dân phố 4, phường Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ). Tại đây, tên Vui thấy có người đang xây mộ nên đã lừa hai cháu chơi trò tập trận, trốn tìm rồi dùng băng keo trói tay chân, bịt miệng các cháu lại. Sau đó, Vui dùng gạch đập vào đầu cháu Thức, đập vào gáy cháu Huy làm hai cháu bất tỉnh. Vui về nhà lấy một thùng cac-tông, bế hai cháu bỏ vào thùng rồi quay về, dùng điện thoại di động nhắn tin đến điện thoại của bố mẹ cháu Huy nhằm tống tiền, với số tiền 800 triệu đồng. Sau khi gửi tin nhắn, Vui sang nhà nạn nhân nghe ngóng tình hình và cùng mọi người tham gia tìm kiếm hai cháu nhằm đánh lạc hướng. Khoảng 23 giờ 40, Vui ra nghĩa trang, thấy hai cháu còn thở thoi thóp nên dùng cây gậy gỗ đập vào đầu làm hai cháu chết  hẳn rồi bỏ về nhà tiếp tục gửi tin nhắn đe dọa gia đình nạn nhân. Đến hơn 4 giờ sáng 12-5-2010, tên Vui đã thực hiện hành vi đốt  xác hai cháu nhằm phi tang. Nhưng, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ tên Vui vào lúc 12 giờ cùng ngày.
Gia đình ôm di ảnh của hai cháu Duy, Thức tại phiên tòa
Gia đình ôm di ảnh của hai cháu Huy, Thức tại phiên tòa
Xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, với động cơ vụ lợi cá nhân nên tên Lê Văn Vui đã có những hành vi vi phạm vào các tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhằm răn đe, nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt cao nhất, đồng thời buộc bị cáo Vui phải bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho hai gia đình nạn nhân.
Rất đông người dân quan tâm đến phiên tòa này
Rất đông người dân quan tâm đến phiên tòa này
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Vui đã thừa nhận hoàn toàn tội ác của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là một tội ác man rợ, cố tình phạm tội đến cùng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vui 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt là tử hình,  đồng thời buộc bị cáo Vui phải bồi thường cho gia đình ông Đỗ Thành Quang số tiền là 72 triệu đồng và gia đình ông Nguyễn Hữu Phước 70 triệu đồng.
G.N

Ý kiến bạn đọc