Multimedia Đọc Báo in

Nhọc nhằn em đến lớp

22:03, 24/09/2012

Trong khi nhiều học sinh thành phố hằng ngày được bố, mẹ đón đưa bằng ô tô, xe máy..., đến những ngôi trường xinh tươi thì vẫn có các em học sinh lớp mẫu giáo A và B thôn Ea Uôl, xã Cư Pui (Krông Bông) lầm lũi trên quãng đường đồi núi dài 4 đến 5 km tới những lớp học tuềnh toàng để tìm con chữ. 

Một số hình ảnh về những học sinh Lớp mẫu giáo A và B ở thôn Ea Uôl :

Lớp mẫu giáo A thôn Ea Uôl, nhìn từ bên ngoài đã thấy những tấm ván được đóng một cách thưa thớt
Lớp mẫu giáo A, nhìn từ bên ngoài
Lớp có gần 30 em học sinh
Mỗi lớp A và B rộng chừng 25m2, với gần 30 học sinh
Theo cô Nhung, dạy lớp mẫu giáo A, do những tấm ván được dóng thưa thớt, nên trời nắng thì bụi hay bay vào lớp học, trời mưa thì lớp bị mưa tạt, dột, đất nền thì lầy lội nên cô luôn gom các em vào giữa lớp
Theo cô Lê Nguyễn Hồng Nhung, giáo viên lớp mẫu giáo A, lớp học được thưng che bằng những tấm ván thưa và mái tôn thủng lỗ chỗ, nên trời nắng thì đầy gió và bụi, còn trời mưa nền đất trở nên lầy lội. 
Để che những khe hở, các cô giáo lấy những dụng cụ học tập che chắn lại
Lớp học quá tuềnh toàng, các cô giáo phải dùng dụng cụ học tập để "làm đẹp" lớp. 
Bàn ghế không phù hợp nên các em thường phải rướn người lên để viết bài
Ghế thấp bàn thì cao, các em thường phải nửa đứng nửa ngồi mỗi khi tô màu, vẽ tranh...
Nhiều bàn ghế do để trong lớp học, trời mưa bị dột lâu ngày đều bị mục.
Mưa dột ướt lâu ngày khiến nhiều bàn ghế bị mục nát. 
Lớp A là thế nhưng Lớp mẫu giáo B thôn Ea Uôl vẫn không khá hơn là mấy
 Lớp mẫu giáo B thôn Ea Uôl cũng không khá hơn là mấy
Khó khăn là vậy nhưng hầu hết các em đều rất chăm học
Khó khăn là vậy nhưng cô trò vẫn say mê với từng nét bút. 
Em Thào Thiên Tứ, nhà xa lớp tới hơn 4km, lại bị bệnh lớn tim bẩm sinh nhưng đều dặn hàng ngày vẫn đi bộ tới trường
Em Thào Thiên Tứ mắc bệnh lớn tim bẩm sinh, nhà lại xa hơn 4 km nhưng hằng ngày vẫn đều đặn đến lớp
... cùng các bạn chăm chỉ học hành
... cùng các bạn chăm chỉ học hành
... hồn nhiên vui chơi vào giờ ra chơi
... và hồn nhiên chơi đùa.
Ngày ngày, các em vẫn mải miết đi về
Ngày lại ngày, các em vẫn mải miết đi về
, cùng những con suối
...trên những con đường quanh co đồi dốc, để nhọc nhằn tìm con chữ.

Gia Thịnh

 

 


Ý kiến bạn đọc