Multimedia Đọc Báo in

130 ngày truy tìm tên giết người cướp tài sản

14:35, 11/06/2010

Cuộc truy tìm hung thủ gây ra vụ cướp giết dã man tại ki-ốt 70 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột có nhiều lúc tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Nhưng với sự sắc bén về nghiệp vụ và quyết tâm truy tìm tội phạm của các trinh sát hình sự công an Dak Lak, cộng thêm chút may mắn, sau 130 ngày ròng rã truy tìm, xác minh ở nhiều tỉnh, thành phố, cuối cùng kẻ giết người cũng đã bị bắt giữ.

Đâm nạn nhân để cướp tải sản
Sáng ngày 20-1-2010, anh Phan Vinh (35 tuổi) và Phan Vương (34 tuổi) con trai bà Lưu Thị Nhạn, 57 tuổi, thường trú tại thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo nhiều lần gọi điện liên lạc với mẹ đang thuê nhà tại kiốt số 70 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột nhưng không thấy hồi âm. Nghi có điều bất thường, hai anh liền vội vàng lên BMT; khi hai anh em cùng một số bạn bè ghé vào nhà bà Nhạn, phát hiện cửa khóa ngoài nhưng trong nhà lại sáng điện. Hai anh cùng mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện bà Nhạn đã chết. Nhận được tin báo, CA TP. Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Kỹ thuật hình sự CA Dak Lak đã nhanh chóng đến hiện trường để thu thập thông tin điều tra vụ án. Thi thể bà Nhạn ở tư thế nằm sấp, trên người có tổng cộng 28 nhát dao, vết máu loang khắp nhà, nhiều dấu chân, dấu vân tay để lại trên các đồ vật trong nhà, các đồ vật trong nhà bị lục lọi xáo trộn. Chiếc xe Nouvo biển số 47N1-1297 và chiếc điện thoại di động của bà Nhạn đã bị mất.
Gian nan truy tìm manh mối
Nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản với tính chất rất nghiêm trọng, Ban Giám đốc CA tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án do đích thân Đại tá Đoàn Đình Hón – Phó Giám đốc CA tỉnh trực tiếp chỉ đạo, những trinh sát giỏi, có nhiều kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an TP. Buôn Ma Thuột đã được triệu tập để tham gia phá án. Khi bắt tay vào điều tra thì hàng loạt vấn đề phức tạp của vụ án bắt đầu nảy sinh. Thời điểm xảy ra án mạng là đêm tối trời mưa, điện mất, một số người thuê trọ ở gần đó đều đi vắng nên không có một ai biết hay chứng kiến sự việc cho đến tận trưa hôm sau khi người nhà nạn nhân phát hiện. Mặc dù hiện trường để lại rất nhiều dấu vết nhưng đều là những dấu vết mờ, bà Nhạn thuê nhà sống một mình mặc dù có con cái và một số tình tiết như những vết dao đâm tuy nhiều nhưng không sâu, dấu hiệu lục lọi trong nhà cũng như việc cẩn thận khóa trái cửa sau khi gây án xong… đã gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án. Những nỗ lực của Ban chuyên án tưởng chừng như đã bị bế tắc thì một nguồn thông tin vô cùng quý giá được thông báo về đã hé lộ hướng điều tra mới. Đó là thông tin về chiếc xe máy Nouvo của người bị hại. Sau khi thông báo truy tìm tang vật được gửi đến CA các tỉnh, thành phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc nhiều đối tượng, cuối cùng chiếc xe Nouvo được phát hiện đang nằm trong… kho tạm giữ tang vật của CA huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Do vi phạm luật giao thông, người điều khiển chiếc xe này đã bị CSGT CA Ninh hòa lập biên bản tạm giữ. Tuy nhiên, sau đó người này cũng đã không quay lại làm thủ tục theo quy định nên CA huyện Ninh Hòa đã lưu kho. Cuộc tuy lùng người điều khiển chiếc xe Nouvo cũng không kém phần vất vả. Đích thân Thượng tá Vũ Hòa Bình – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CA Dak Lak cùng các trinh sát đã phải nhiều lần đi đi về về từ Dak Lak đến Khánh Hòa trong ngày để xác minh. Cuối cùng Ban chuyên án cũng đã có một cái tên cụ thể. Đó là Lại Đức Thập, SN 1990, thường trú tại thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa.  Dấu vân tay của Lại Đức Thập được lấy từ tàng thư do CA Khánh Hòa cung cấp đã nhanh chóng được đối chiếu với những dấu vân tay để lại tại hiện trường. Kết quả giám định đã đi đến khẳng định: dấu vân tay để lại hiện trường chính là của Lại Đức Thập. Hồ sơ về Lại Đức Thập được làm rõ. Từ nhỏ Thập sống với gia đình tại Ninh Trung, Ninh Hòa trong một gia đình có 6 anh chị em. Học đến lớp 10 thì Thập bỏ học, đến năm 2007 Thập lên Buôn Ma Thuột làm phục vụ ở quán nhậu Tuấn Đạt ở đường Trần Nhật Duật, TP. BMT. Đến năm 2009, Thập bỏ làm ở đây rồi đi làm phục vụ ở nhiều quán khác nhau trên địa bàn TP. BMT. Trong nhóm bạn của Thập ở BMT có một người tên H. ở đường Hùng Vương, TP. BMT. Anh H. cho biết vào đêm xảy ra án mạng, Thập có đi một chiếc xe Nouvo ghé nhà anh, người dính đầy máu, bàn tay phải của Thập bị đứt máu chảy ròng ròng. Anh H. có hỏi nguyên nhân thì Thập nói là mới đánh nhau với một nhóm thanh niên nào đó và bị chém rồi nhờ anh băng bó vết thương. Đến 5 giờ sáng hôm sau Thập lấy xe máy chạy đi đâu không rõ. Từ tất cả những thông tin thu thập được đã đưa, Ban chuyên án đi đến khẳng định: Hung thủ giết bà Nhạn cướp tài sản là Lại Đức Thập. Ngay lập tức CA Dak Lak đã gửi văn bản đề nghị Cục Xuất nhập cảnh và CA các địa phương có đường biên giới đưa Thập vào diện cấm xuất cảnh.

 

Lại Đức Lập (giữa) tại CA phường Tân Hiệp.
Lại Đức Thập (giữa) tại CA phường Tân Hiệp.

 

Tìm ra hung thủ sau hơn 10 giờ truy nã!
Sau hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Ban chuyên án đã xác định được Lại Đức Thập đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ngay trong đêm 31-5, Đại tá Đoàn Đình Hón đã chỉ đạo một tổ trinh sát đi Đồng Nai để truy bắt tên Thập. Nhóm trinh sát gồm Trung tá Nguyễn Công Vũ, đội trưởng đội 2, Thượng úy Võ Anh Tú đội phó, Thượng Sĩ Nguyễn Tuấn Tú cán bộ đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CA tỉnh và Trung úy Kiều Mạnh Hùng, cán bộ CATP. Buôn Ma Thuột mang theo tờ lệnh truy nã đặc biệt còn chưa ráo mực tức tốc lên đường. Sáng 1-6, đến TP. HCM, tổ công tác liên lạc ngay với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phía Nam – Bộ CA để yêu cầu hỗ trợ. Sau khoảng 15 phút hội ý chớp nhoáng, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã đồng ý các phương án của tổ trinh sát và tăng cường thêm một cán bộ của phòng 2 để hỗ trợ truy bắt đối tượng. Cả nhóm tiếp tục lên đường đi Biên Hòa, Đồng Nai. Đến trưa 1-6, sau khi làm việc với CA 2 phường Tân Hiệp và Hố Nai của thành phố Biên Hòa, được lãnh đạo phường và các cảnh sát khu vực ở đây nhiệt tình giúp đỡ, tổ công tác đã lần ra được một số manh mối liên quan đến Lại Đức Thập. Qua một đầu mối quan trọng, sau khi đưa ảnh của Thập ra để nhận dạng thì đầu mối này cho biết Thập làm phục vụ cho một quán ăn ở phường Tân Hiệp với cái tên là Khánh nhưng hiện không biết còn làm tại quán hay không. Khoảng 4 giờ chiều 1-6, sau khi xác định được quán ăn này có tên là Phố Đông ở khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, 3 trinh sát Võ Anh Tú, Kiều Mạnh Hùng, Nguyễn Tuấn Tú cùng một cán bộ của Cục đã đóng giả khách hàng đi vào quán ăn. Tiếp cận đối tượng, khi trinh sát Võ Anh Tú tiến đến gần gọi giật: Khánh! Lại Đức Thập quay đầu lại và khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc còng số 8 của các trinh sát đã bập vào tay.
Tổ trinh sát tranh thủ lấy lời khai nóng của Thập ngay tại Ca phường Tân Hiệp. Biết không thể trốn thoát, Thập đã khai nhận hết tội ác của mình. Do thường đi nhậu về khuya và hay tham gia đánh nhau nên lúc nào Thập cũng thủ sẵn một con dao Thái Lan dạng cán gỗ dài khoảng 20 cm trong người. Tối 19-1, trên đường đi chơi về đến ngã ba đường Nguyễn Tất Thành – Ama Khê thì phát hiện bà Nhạn đi xe Nouvo về rồi mở khóa cửa đi vào nhà nhưng không khóa lại. Thập liền nảy sinh ý định giết bà Nhạn để cướp tài sản. Lúc này ngoài trời mưa to, thấy bà Nhạn chỉ ở nhà một mình, Thập liền rút dao xông vào. Bà Nhạn đang lúi húi lau nhà, khi Thập đến gần thì bà Nhạn ngẩng lên nhìn thấy và hô lên. Thập liền nhảy vào đâm một nhát trúng bụng bà Nhạn. Theo phản xạ, bà Nhạn chụp được con dao và trong lúc giằng co, dao đã cứa vào các ngón tay Thập chảy máu. Thập lấy được dao và tiếp tục đâm 1 nhát nữa trúng vào hông trái. Bà Nhạn cũng chụp được tay kia của Thập và cắn chặt ngón tay, Thập liền đâm liên tiếp vào người bà cho đến khi bà Nhạn gục hẳn. Sau đó Thập lục soát đồ đạc, lấy được 1 điện thoại di động Sam Sung. Thập dắt xe Nouvo ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi lên xe bỏ đi. Được một đoạn, Thập dừng lại mở cốp xe thấy có 600.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân của bà Nhạn. Thập lấy tiền, vứt hết giấy tờ rồi chạy về nhà anh H. nhờ băng bó vết thương. 5 giờ sáng 20-1, Thập chạy thẳng xe về nhà ở Ninh Hòa, đem điện thoại bán ở ngã 3 Ninh Hòa được 200.000 đồng, còn chiếc xe thì sau khi sử dụng một thời gian, Thập mới bán cho một người bạn với giá 3 triệu đồng tiêu xài rồi trốn vào Đồng Nai. Ngay trong đêm 1-6, Lại Đức Thập đã được đưa về Dak Lak để tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Viết Nghĩa

 


Ý kiến bạn đọc