Multimedia Đọc Báo in

Khởi tranh giải bóng đá 7 người tranh cúp C1

11:26, 21/11/2019
Giải bóng đá 7 người tranh cúp C1 đã chính thức khởi tranh tại TP. Buôn Ma Thuột. 
 
Giải quy tụ 20 câu lạc bộ futsal trên địa bàn tỉnh, các đội chia làm 4 bảng, gồm: 100 Beer, NNP Kim Long, Beer Râu FC, Minh Hà FC, Trường An FC (bảng A); Lợi Phát Phù Đổng, Hương Đồng FC, Bắc Á Bank, FC Tây Nguyên, buôn Păn Lăm (bảng B); Minh Quang FC, FC Đam Mê, Bất động sản Dragon Group, A& E FC, Bida Tây Đô (bảng C);  Vinh Đông Y, Tư vấn xây dựng PT, Lão tướng FC, Banmian Coffe, Voi rừng FC (bảng D).
 
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất, nhì bảng vào tứ kết. 
 
Câu
Đội bóng FC Tây Nguyên với sự góp mặt của cầu thủ Y Thăng Êban (bìa trái) được đánh giá cao tại giải.
 
Đây là giải bóng đá phong trào uy tín hàng đầu dành cho các cầu thủ câu lạc bộ futsal trên địa bàn tỉnh, kinh phí tổ chức được xã hội hóa hoàn toàn. Giải hứa hẹn rất hấp dẫn bởi ngoài các “phủi thủ” tài năng còn có sự góp mặt của các cầu thủ chuyên nghiệp như Y Thăng Êban, Y Êli Niê đang chơi cho đội tuyển bóng đá Đắk Lắk. 
 
Giải sẽ kết thúc vào ngày 8-12-2019. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.