Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

03:30, 16/08/2010
Hàng trăm cặp đôi cùng hôn nhau giữa quảng trường Thời đại; Nhật xin lỗi châu Á việc xâm lược trong thế chiến thứ hai; Dịch tả bùng phát ở vùng lũ lụt Pakistan;...
Hàng trăm cặp đôi từ các thế hệ khác nhau đã tụ tập trên quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) để tái hiện nụ hôn lịch sử giữa một thủy thủ Mỹ và nữ y tá trong bức ảnh nổi tiếng của phóng viên ảnh Alfred Eisenstaedt từ tạp chí Life. Bức ảnh được chụp vào thời khắc người Mỹ tưng bừng mừng chiến thắng phát xít Nhật tại quảng trường Thời đại, giúp kết thúc Thế chiến II năm 1945.
Hàng trăm cặp đôi từ các thế hệ khác nhau đã tụ tập trên Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) để tái hiện nụ hôn lịch sử giữa một thủy thủ Mỹ và nữ y tá trong bức ảnh nổi tiếng của phóng viên ảnh Alfred Eisenstaedt từ tạp chí Life. Bức ảnh được chụp vào thời khắc người Mỹ tưng bừng mừng chiến thắng phát xít Nhật tại Quảng trường Thời đại, giúp kết thúc Thế chiến II năm 1945.
Ngày 15-8, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân đồng minh, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã lên tiếng xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược mà Nhật Bản đã thực hiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Thủ tướng Kan cũng cam kết ông và các thành viên trong chính phủ sẽ không đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni, nơi thờ một số tội phạm chiến tranh của Nhật Bản.
Ngày 15-8, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân đồng minh, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã lên tiếng xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược mà Nhật Bản đã thực hiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Thủ tướng Kan cũng cam kết ông và các thành viên trong chính phủ sẽ không đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni, nơi thờ một số tội phạm chiến tranh của Nhật Bản.
Trận lụt dữ dội nhất trong lịch sử Pakistan khiến giới hữu trách nước này hủy bỏ các lễ hội mừng ngày quốc khánh trong lúc Liên hiệp quốc xác nhận dịch tả đã bùng phát ở những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt. Ca bệnh dịch tả đầu tiên ở Mingora thuộc quận Swat ở vùng Tây Bắc. Những ca nghi nhiễm khác cũng đã xuất hiện và nhân viên cứu trợ đang chữa trị cho hàng nghìn người mắc bệnh tả cấp tính.
Trận lụt dữ dội nhất trong lịch sử Pakistan khiến giới hữu trách nước này hủy bỏ các lễ hội mừng ngày Quốc khánh trong lúc Liên hiệp quốc xác nhận dịch tả đã bùng phát ở những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt. Ca bệnh dịch tả đầu tiên ở Mingora thuộc quận Swat ở vùng Tây Bắc. Những ca nghi nhiễm khác cũng đã xuất hiện và nhân viên cứu trợ đang chữa trị cho hàng nghìn người mắc bệnh tả cấp tính.
Vào 9 giờ sáng 15-8, Trung Quốc tổ chức lễ quốc tang tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong trận lở đất tàn khốc ở Chu Khúc, tỉnh Cam Túc. Giới chức lãnh đạo Trung Quốc, người dân, sinh viên và công nhân cả nước đã mặc niệm trong 3 phút. Tính đến nay, ít nhất đã có 1.239 người chết và 505 người khác mất tích ở Chu Khúc.
Vào 9 giờ sáng 15-8, Trung Quốc tổ chức lễ quốc tang tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong trận lở đất tàn khốc ở Chu Khúc, tỉnh Cam Túc. Giới chức lãnh đạo Trung Quốc, người dân, sinh viên và công nhân cả nước đã mặc niệm trong 3 phút. Tính đến nay, ít nhất đã có 1.239 người chết và 505 người khác mất tích ở Chu Khúc.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc