Multimedia Đọc Báo in

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ III:

Lung linh sắc màu huyền thoại

10:11, 13/03/2011

Tối 12-3, tại Quảng trường 10-3 TP. Buôn Ma Thuột, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ III đã chính thức được khai mạc. Các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước; Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành liên quan; đại sứ, tổng lãnh sự quán các nước: Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hy Lạp, Hà Lan, Ấn Độ, Inđônêxia, Singapore, Lào…; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; cùng đông đảo khách quốc tế trong và ngoài nước, người dân địa phương đã về tham dự.

Đông đảo quan khách và khán giả đã về tham dự.
Đông đảo khách mời và khán giả đã về tham dự.


Với chủ đề “Tạ ơn cà phê”, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đã diễn ra hoành tráng và ấn tượng. Hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân… tham gia biểu diễn trên nền sân khấu mở được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Trong âm thanh rộn rã của tiếng trống hội, tiếng cồng chiêng, hòa lẫn cùng tiếng gió đại ngàn, các chàng trai, cô gái Tây Nguyên như Đam San, Đam Di, H’Nhi, H’Bih bước ra từ huyền thoại với những vũ khúc đẹp, làm mê đắm lòng người. Sân khấu xoay hiện đại với sự trang trí tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ: từ thác nước, nhà dài, cây nêu, thuyền độc mộc, đến sân phơi cà phê, cây cà phê trĩu bông trắng… cùng phông nền luôn thay đổi: bầu trời và thảo nguyên xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh trôi, vườn hoa cà phê ngút ngàn, khoe sắc, hình ảnh buôn làng thanh bình, màu đất đỏ bazan màu mỡ… tất cả như hòa quyện, tạo nên khung cảnh về một vùng đất Tây Nguyên trù phú, mang đậm bản sắc văn hóa. 9 tiết mục trong chương trình: đại cảnh Đinh tăk tar, ca múa Vọng từ cội nguồn, múa Tạ ơn đất đỏ bazan, ca múa Ngọc đen, nghi lễ Tạ ơn gió mưa, Tạ ơn cà phê, Hòa tấu cồng đá, múa Vũ điệu cà phê, nghi lễ Rước hoa cà phê được trình diễn liền mạch, tạo sự thống nhất chỉnh thể, đưa người xem như lạc vào một thế giới của lễ hội, của văn hóa, của cuộc sống nơi đại ngàn. Và cũng từ những hình ảnh tự nhiên mang hơi thở cuộc sống người dân Tây Nguyên ấy, một câu chuyện về cà phê bằng vũ điệu, âm nhạc đã được kể lại trong sắc màu ánh sáng lung linh, đầy huyền thoại…

Dak Lak Online xin giới thiệu một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

 

Đồng chí Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư phát biểu khai mạc
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chào mừng
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai hội.
Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật đánh trống khai hội.
Âm vang nhịp trống...
Âm vang tiếng trống...
hòa nhịp giai điệu của tre nứa...
hòa nhịp giai điệu của tre nứa...
và điệu vũ dân gian...
và điệu vũ dân gian...
mm
mang đậm hơi thở đại ngàn.
Những vũ điệu của các nghi lễ...
Những vũ điệu của các nghi lễ...
Tạ ơn đất...
Tạ ơn đất...
Tạ ơn gió mưa...
Tạ ơn gió mưa...
Rước hoa cà phê...
Rước hoa cà phê...
tạo nên huyền thoại về cà phê - Ngọc đen.
tạo nên huyền thoại về cà phê - Ngọc đen.
Vũ điệu cà phê miêu tả các hoạt động hái - sàng - giã - rang...
Vũ điệu cà phê miêu tả các hoạt động hái - sàng - giã - rang...
là những công đoạn lao động thường ngày của người làm nghề cà phê...
là những công việc thường ngày của người làm nghề cà phê...
dâng cà phê đến mọi người
để có thành quả dâng tặng đến mọi người.
Những chiếc đèn hoa cà phê cách điệu...
Những chiếc đèn với hình ảnh hoa cà phê cách điệu...
cùng ánh sáng sân khấu và pháo hoa rực rỡ đã làm nên một đêm hội lung linh sắc màu huyền thoại.
cùng ánh sáng sân khấu và pháo hoa rực rỡ đã làm nên một đêm hội lung linh sắc màu huyền thoại.

 

Lan Gia Cường

 


Ý kiến bạn đọc