Multimedia Đọc Báo in

Nhớ mưa xứ Huế

11:23, 25/06/2010

      
Miên man mưa qua lăng tẩm, đền đài
Huế trầm mặc mắt em buồn thao thiết
Dòng Hương lặng, mưa đầy vơi con nước
Ngẩn ngơ anh lạc lối Huế bao giờ.

Nguyễn Bính xưa dầm đất Huế mưa dài
Sầu lữ khách, chén rượu chừ đắng lắm
Anh về đây, cảm ơn em độ nhật
Tiếng “dạ”, “thưa” mang nặng suốt đời mình.

Mưa trắng trời da diết đất thần kinh
Em bé nhỏ áo tím về Thành Nội
Vốn lẩn thẩn, anh đã quên chờ đợi
Áo ướt rồi, thương mắt em rưng rưng.

Huế xưa ơi! Ta nhớ đến vô cùng
Chùa Thiên Mụ, tiếng mưa, lời chuông vọng
Em như hạt mưa giữa trời đất rộng
Nay về đâu trong dâu bể vô thường?

Chiều nay ngồi tưởng mưa Huế mà thương…!

Lê Thành Văn

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bến xưa
11:23, 25/06/2010
Bến xưa
11:23, 25/06/2010
Và với Huế
14:46, 11/06/2010
Và với Huế
14:46, 11/06/2010
Một đời chim bói cá
14:45, 11/06/2010
Một đời chim bói cá
14:45, 11/06/2010