Multimedia Đọc Báo in

Sợi khói quê hương

15:54, 22/08/2014

Những sợi khói bình thường giản dị

Bay lên từ đốm lửa chiều quê

Chẳng có gì là lạ chẳng hay hay

Thì có ai đem ươm vào nỗi nhớ...

 

Ta lớn lên từ miền quê như thế

Cũng những bữa chiều đầy khói bay lên

Khói giống dáng cha tần tảo âm thầm

Khi giống cây cầu bắc ngang con rạch...

 

Khói giống con đường quanh co uốn lượn

Khi giống mẹ hiền lủi thủi nhặt rau

Khói lên trời rồi tan biến vào mây

Chiều quê hương nghiêng hoàng hôn rực tím...

 

Và trong ta tự bao giờ không rõ

Cứ thích được nhìn những sợi khói chiều quê

Khói bay lên quyện chút tâm tình

Để trong ta quê hương là nỗi nhớ.

Lê Văn Trường


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thành phố có gì vui
10:45, 22/08/2014
Vô đề
16:55, 15/08/2014
Cốm xưa
15:04, 15/08/2014
Nói với em
21:02, 10/08/2014
Về thôi
14:42, 09/08/2014
Thương những mùa mưa
21:47, 02/08/2014