Multimedia Đọc Báo in

Chỉ còn dấu mưa bay

14:27, 25/05/2017

Em về lần dấu mưa bay

Nghe tôi ướt dột chuỗi ngày quanh hiên

Thềm xưa lắng khuất câu nguyền

Nghe trong đêm cũ dỗi miền trăng thanh

 

Em về bóng đổ dậu xanh

Hồn tôi phủ xuống loang nhanh dấu tình

À ơi vạt nhớ buồn thinh

Còn đâu hương tóc xưa mình tôi yêu?

 

Em về nắng đổ nhuộm chiều

Hoàng hôn bỏ áo hoa thêu giữa trời

Đậu nghiêng dáng cũ không trôi

Tôi qua nhặt được bóng tôi vỡ giòn

 

Em về dệt giấc mơ son

Tôi ru nhọc ánh trăng non chẳng đầy

Trăm con sóng nhỏ về đây

Tôi đem thả mối duyên này sóng ơi?

 

Tôi về lần dấu xưa thôi

Gặp cơn mưa cũ nhòe trôi nửa hồn

À ơi vạt nhớ ai buông?

Rơi nghiêng một đóa hương buồn loang tim.

Trần Thị Hồng Xuân


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nợ mãi lời yêu
14:27, 25/05/2017
Khúc hạ cho người
08:46, 21/05/2017
Ngày về bình yên
10:30, 14/05/2017
Lời hẹn tháng năm
10:30, 14/05/2017
(Video) Đắk Lắk - Vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng
​​​​​​​Đắk Lắk là vùng đất giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của khu vực Tây Nguyên và của cả nước. Vùng đất này là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử và các phong trào cách mạng của biết bao thế hệ cha anh đi trước, cùng với nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc ta.