Multimedia Đọc Báo in

Nợ mãi lời yêu

14:27, 25/05/2017

Bao năm rồi ta vẫn nợ nhau  

Giọt cà phê nồng tràn phố núi                                               

Thung lũng hồng một chiều sương lạnh            

Gió gọi vờn mây         

Có phải tại vốc men cay                                          

Rượu cần đêm nao bện trào ngọn lửa                 

Ai nhảy điệu gọi tình,              

Gọi núi rừng thôi ngủ               

Bạt ngàn trăng khóc, dài như tiếng chiêng ngân             

Ta níu một dấu chân               

In hằn vào ký ức        

Chỉ tại bản Trường ca Đam San cháy tràn rưng rức

Một sợi tình chẳng nỡ vội buông tơ

Chiều                                                                             

Phố lặng một vần thơ                                                               

Tràn môi hôn quyện say lời yêu cũ                      

Ta vẫn bên nhau, nợ một đời chẳng đủ                             

Hát mãi lời, ơi Dray Sáp, Dray Nur...

 

Huệ Thi        


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc hạ cho người
08:46, 21/05/2017
Ngày về bình yên
10:30, 14/05/2017
Lời hẹn tháng năm
10:30, 14/05/2017
Đất nước
08:20, 28/04/2017
(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.