Thao thức trước chiến dịch
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đêm Việt Bắc không làm sao ngủ được
Núi đồi sương xuống lạnh mênh mông
Chín năm trường gian lao đánh giặc
Chiến dịch này ai không muốn "thắng nhanh"!
Nhưng còn đó nhiều khó khăn trước mắt
Bắc Hồ dặn: Không thể được thua
Lo vận nước giữa hai bờ sinh tử
Tướng Giáp một mình thao thức canh khuya
Lòng Đại tướng đau nỗi niềm dân quốc
Trước lịch sử thiêng liêng không thể mắc sai lầm
Bao đêm rồi cứ trọc trằn thao thức
Nghe ngóng tình hình, lắng đợi chiến công
Giờ quyết định tưởng hồn thiêng sông núi
Cùng tụ về soi sáng trí vĩ nhân
Từ "đánh nhanh" chuyển sang "đánh chắc"
Tướng sĩ một lòng một dạ tiến công
Hố hào đào sâu vang câu hò kéo pháo
"Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm"(*)
Ôi Tổ quốc thiêng liêng từng thước đất
Máu của bao người ngã xuống quên thân
Tin chiến thắng ùa về vui náo nức
Hỏa tốc ngựa phi đến với Bác Hồ
Như thấy Bác trong mừng vui nước mắt
Mai rồi cờ hồng phấp phới thủ đô
Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh - Tướng Giáp!
Âm vang ngàn năm nòi giống Lạc Hồng
Vẫn còn mãi bản hùng ca bất hủ
Tỏa sáng muôn đời một dải núi sông.
(*) Thơ Tố Hữu
Lê Huy Tùng
Ý kiến bạn đọc