Góc quê
13:42, 18/06/2017
Góc quê vàng rực nong tằm
Chiều ươm tơ lụa, ươm mầm đời con
Lời canh cửi, mắt thoi tròn
Mẹ còng lưng gió, tóc mòn thời gian
Dâu xanh để sợi tơ vàng
Một đời xe chỉ trễ tràng bước đêm
Mưa rơi giọt giọt bên thềm
Con làm chiếc kén dệt mềm bóng quê
Câu hò ướp ngọt triền đê
Mẹ thân tằm rút ruột về cho con
Biền dâu trưa, bóng nắng tròn
Bước cao bước thấp mẹ còn đồng xa
Góc quê dài bóng cội đa
Xứ người con nhớ mẹ và hoàng hôn
Xe tơ ngày ấy có còn?
Những chiều canh cửi mẹ mòn mỏi trông.
Nguyễn Tấn Tuấn
Ý kiến bạn đọc