Multimedia Đọc Báo in

Ta chân đất từ đồng lên phố

08:17, 02/12/2018

Dẫu ở phố ở quê ta đều vậy

Vẫn ê a những câu hát tình ca

Vẫn yêu phố yêu đồng da diết lắm

Và mắt em vẫn đốt cháy lửa tình.

 

Ta chân đất từ đồng lên phố thị

Còn y nguyên gót bám những phèn

Câu chân chất người quê ta vẫn giữ

Không chua ngoa mua bán chốn chợ đời.

 

Ta dân quê vẫn tự hào quê kiểng

Vẫn biết ơn từng gié lúa củ khoai

Con cá đồng lem nhem mùi bùn đất

Mẹ chắt chiu nuôi ta lớn thành người.

 

Dẫu ở phố ở quê ta vẫn vậy

Vẫn yêu thương từng gương mặt con người

Vẫn giữ lại từng nụ cười ánh mắt

Trên đường đời mỗi bước gặp người qua.

 

Ta chân đất từ đồng lên phố thị

Vẫn nghêu ngao câu hát chốn đồng quê

Thì em hỡi có gì đâu e thẹn

Ta tự hào với khí chất quê mùa.                   

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ca dao mùa đông
10:37, 27/11/2018
Hương cuối mùa
14:01, 23/11/2018
Chớm đông
14:01, 23/11/2018
Mùa gió đông...
15:31, 16/11/2018
(Video) BHXH Cơ sở Cư M'gar nỗ lực mở rộng diện BHXH tự nguyện
Xác định bảo hiểm xã hội tự nguyện là chìa khóa an sinh cho người lao động tự do, Bảo hiểm xã hội Cơ sở Cư M’gar đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Nỗ lực này đang thay đổi nhận thức người dân, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện.