Multimedia Đọc Báo in

Nơi ấy An Bang

10:20, 26/01/2019

An Bang...

Nơi của những ngọn sóng

Nơi của nắng....

Của gió...

và của những cơn giông bất chợt

Nơi những đợt thủy triều làm xoay cồn cát

Như chiếc kim đồng hồ...

hát khúc quân hành...

                        Xuân - Hạ - Thu - Đông (*)

An Bang...

Nơi kết nối những vòng tay dang rộng

Ôm vào lồng ngực...

                              cả Tổ quốc yêu thương

An Bang...

Nơi...

của những làn da rám nắng can trường

Những con tim...

                            khắc sâu hình đất nước

Nơi của những người

                                luôn đi trước - về sau

An Bang...

Nơi tuyến đầu của giống nòi Lạc Việt

Nơi huyết quản....

                  luôn rực lửa....

                                 hai tiếng Việt Nam.

An Bang 23-1-2019

 

Trịnh Vĩnh Phú

---------------

(*) Điểm đặc biệt Đảo An Bang, Quần đảo Trường Sa có một doi cát nhô ra được ví như chiếc kim đồng hồ. Cứ thủy triều và dòng hải lưu đẩy doi cát này xoay vòng quanh đảo đúng 1 vòng là tròn 1 năm.

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đoản khúc giao mùa
10:19, 26/01/2019
Lắng
08:08, 20/01/2019
Tự khúc mùa đông...
07:10, 13/01/2019
Nhớ Phnôm Pênh
07:09, 13/01/2019
Cho anh
09:37, 06/01/2019