Multimedia Đọc Báo in

Tình quê

09:36, 06/01/2019

Chưa xa... đã nhớ quê nhà

Hàng rào dâm bụt luống cà giồng khoai

Se lòng sợi khói mắt cay

Củi ươn ướt lửa thương hoài bếp quê

 

Mục đồng úp mặt ngủ mê

Nắng chiều vàng ruộm trâu về nhẩn nha

Hoàng hôn neo giọt sương sa

Cánh cò chấp chới xa xa lưng trời

 

Sông quê con nước đầy vơi

Nhắn gì chim vịt kêu lời thiết tha

Chưa xa... bao nỗi thương nhà

Lòng xa chẳng đặng tiếng gà sớm trưa

 

Thương quê biết mấy sao vừa

Tình quê quấn quýt nắng mưa ngọt bùi

Chưa xa... lòng đã khôn nguôi

Quê hương đất mẹ ngậm ngùi lòng con...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nếu một ngày...
10:01, 26/12/2018
Tiễn mùa
10:01, 26/12/2018
Đêm qua miền nhớ
10:01, 26/12/2018
Giếng làng
10:10, 23/12/2018
Về giữa mùa đông
10:10, 23/12/2018
Bếp lửa
10:51, 16/12/2018