Multimedia Đọc Báo in

Bức tranh quê

14:13, 12/04/2019

Chỉ là sợi khói chao nghiêng

Quyện trong màu nắng in trên mái nhà

Mà sao gợi nhớ trong ta

Một miền ký ức như là chưa phai

 

Chỉ là bóng mát hàng cây

Che con đường nhỏ những ngày ta đi

Đất nâu cỏ mọc xanh rì

Cánh chuồn cánh bướm thầm thì lượn quanh

 

Chỉ là hoa khế hoa chanh

Bốn mùa thầm lặng yên bình tỏa hương

Để lòng ai đó vấn vương

Khi rời chốn nhớ quê hương của mình

 

Chỉ là cơn gió bồng bềnh

Thổi qua miền lá khúc tình dịu êm

Mà lòng cứ nhớ không quên

Quê nhà như một bức tranh yên bình.            

Trần Thị Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chiều quê mẹ
14:27, 06/04/2019
Nỗi nhớ tháng Tư
14:27, 06/04/2019
Khúc hát giao mùa…
09:12, 31/03/2019
Tháng ba
12:13, 29/03/2019
Ban Mê cà phê
10:25, 26/03/2019