Multimedia Đọc Báo in

Những bức ảnh ngoạn mục về lốc xoáy và sét

22:47, 15/05/2010

Mike Hollingshead, người Mỹ có một niềm đam mê vô cùng đặc biệt. Ông lái xe vượt qua hàng chục ngàn dặm đường mỗi năm để chụp những bức ảnh ngoạn mục về thời tiết như lốc xoáy và bão.

Trung bình, mỗi năm Mike Hollingshead đối mặt với khoảng 40 cơn bão trên chặng đường dài 32.000 km. Mike Hollingshead bắt đầu đam mê những cơn bão từ năm 1999. Tới năm 2004, ông quyết định từ bỏ công việc tại một nhà máy xay xát ngô để dấn thân vào nghề "săn" bão.

 

Bức ảnh này được chụp vào ngày 17-6-2009 lúc chiều tà, khi Mike Hollingshead nhìn thấy một cơn lốc xoáy 3 tầng trong một cơn bão ở vùng York, Nebraska, Mỹ.

 

Ảnh chụp ngày 10-5-2005

 

Ảnh chụp tháng 2-2009 khi một cơn lốc xoáy cao tới hơn 300m lướt qua vùng tây bắc Missouri, thổi lên đốm lửa đỏ rực, tung đầy bụi mù phía trước một đàn ngỗng tuyết đang thong dong bơi lội trên hồ

 

Ảnh chụp ngày 9-6-2005 tại Stockton, Kansas: Đám mây đen trông giống đầu của một con cá sấu.

 

Ảnh chụp ngày 29-9-2008 tại miền bắc Omaha Tower

 

Ảnh chụp ngày 17-8-2005 ở tây nam Nebraska.

 

Ảnh chụp ngày 13-7-2009 ở gần Rapid, nam Dakota. Mike đã phải theo đuổi cơn bão cả năm mới chụp được bức ảnh tuyệt diệu này

 

Ảnh chụp ngày 28-5-2004 trên quốc lộ 12 ở Nebraska. Mike đã phải chạy theo cơn bão suốt 3 giờ đồng hồ kể từ lúc nó mới hình thành

 

Ảnh chụp ngày 18-6-2008 ở Badlands, nam Dakota lúc 4 giờ sáng. Đây là ranh giới của một cơn bão mạnh từ phía bắc đẩy lùi cơn bão yếu đến từ phía nam.

 

Ảnh chụp 21-6-2009: một trận đấu kịch tính giữa một cơn bão với một trận lốc xoáy ở Iowa.

 

Ảnh chụp ngày 23-5-2006

 

Ảnh chụp ngày 13-5-2008 tại Mindenmines, Missouri: Mike đã được chứng kiến cảnh tia chớp chói lòa sau 6 giờ đeo đuổi theo cơn giông.

 

Ảnh chụp ngày 10-6-2006

 

Ảnh chụp ngày 20-8-2007

 

Ảnh chụp ngày 7-6-2004: Đám mây bão hình tàu vũ trụ ở nam Dakota.

Theo Môi trường Online


Ý kiến bạn đọc