Multimedia Đọc Báo in

Người cựu chiến binh làm giàu dưới đỉnh Chư Yang Sin

14:17, 26/10/2012

Nhập ngũ năm 1978, thuộc Quân đoàn 14, Sư đoàn 337, Trung đoàn 29 đóng quân tại Lạng Sơn; từng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979; năm 1982 anh Chu Thế Phong chuyển ngành sang Công ty nuôi ong tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam), vì làm ăn thua lỗ nên Công ty giải thể. Năm 1986, cựu chiến binh Chu Thế Phong rời quê hương Duy Tiên, Hà Nam cùng hơn 300 hộ dân vào thôn Duy Lễ (nay là thôn 10, 11, 12), xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông) lập nghiệp theo chương trình kinh tế mới.

Anh Phong bên vườn cao su của  gia đình.
Anh Phong bên vườn cao su của gia đình.

Hồi ấy, cả vùng này toàn là cây cỏ dại và tranh tre bạt ngàn, heo hút. Không vốn liếng, không nghề nghiệp, vợ chồng anh bắt đầu vật lộn với cuộc mưu sinh trên vùng đất mới. Anh Phong tâm sự: “Những ngày đầu mới vào đây, cuộc sống gia đình tôi hết sức khó khăn. Nhìn quanh bốn phía chỉ toàn thấy rừng núi âm u, cây cối um tùm, nhiều lúc tôi cũng chán nản, mày mò thử làm đủ nghề vẫn bị cái đói, cái nghèo bám riết lấy…”. Với bản lĩnh người lính cùng quyết tâm, ý chí không chịu lùi bước trước khó khăn, anh Phong bắt tay phát triển kinh tế. Ngày khai hoang, đêm trồng cây, nuôi gà, nuôi lợn, rảnh ra chút nào là anh khăn gói đi tham quan học tập các mô hình trang trại làm ăn hiệu quả ở các địa phương, tìm hiểu các tiến bộ về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất…

Những năm tháng khó khăn của anh cũng dần qua đi. Từ 1 ha đất khai hoang trồng lúa ban đầu, đến nay anh Phong đã có thêm 1 ha đất trồng cây ngắn ngày, 4 sào cà phê kinh doanh, 1 ha mít nghệ đang thời kỳ thu bói và 5 ha cao su đang bắt đầu cho thu hoạch mủ. Ngoài ra, anh còn chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm như bò, lợn giống, gà, vịt... để lấy ngắn nuôi dài và cải thiện bữa ăn hằng ngày. Ước tính mỗi năm sau khi trừ chi phí anh thu lãi từ 150-200 triệu đồng. Anh Phong cho biết thêm: Với diện tích cao su, mít vàng nghệ và giá cả như hiện nay, sang năm sau, mỗi ngày gia đình anh cũng thu về 4-5 triệu đồng. Tương lai không xa, mỗi năm tổng thu nhập của gia đình anh sẽ lên tới 400-500 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Phong còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Luôn nhiệt tình trong các phong trào và tích cực đóng góp các loại quỹ phát động của địa phương: từ Quỹ Khuyến học đến “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ người nghèo… bất cứ việc gì anh cũng sẵn sàng chung tay góp sức và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại, giúp đỡ những người có nhu cầu..

Nguyễn Trung Thu


Ý kiến bạn đọc