Multimedia Đọc Báo in

Việc làm nhân ái của hai hội viên người cao tuổi

08:25, 16/08/2010

Ở phường Thống Nhất (TX. Buôn Hồ) có hộ anh Cao Hùng Lam, trú tại Tổ dân phố Tân Hà 3, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Lam không có khả năng lao động, không có nhà nên phải ở nhờ nhà người em trai, cuộc sống của hai vợ chồng cùng ba đứa con (đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi) chỉ trông vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của người vợ.

Trước hoàn cảnh đó, ông Đặng Văn Trực và ông Trần Quang Nhật, hai hội  viên Hội Người cao tuổi phường Thống Nhất đã bàn nhau đứng ra vận động quyên góp được 1.000 USD của bà con Việt kiều về thăm người thân trên địa bàn; số còn lại, hai ông tự bỏ tiền túi ra và trực tiếp vận động đóng góp của các hộ khá giả, các doanh nghiệp trên địa bàn hai phường Thống Nhất, Bình Tân để giúp xây dựng nhà cho gia đình anh Cao Hùng Lam. Vừa qua, ngôi nhà khang trang có diện tích 45 m2 với trị giá trên 32 triệu đồng (được xây dựng trên mảnh đất do em trai anh Lam cho) đã được bàn giao cho vợ chồng anh Cao Hùng Lam.

Việc làm nhân ái của ông Đặng Văn Trực và ông Trần Quang Nhật thật đáng biểu dương.

 

Lê Viết Ngụ (Thị ủy Buôn Hồ)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.