Multimedia Đọc Báo in

Niềm vui của một người xa xứ

16:07, 07/04/2011

“Tôi yêu Dak Lak với những con đường đất đỏ, ngôi nhà sàn và cả những đứa trẻ với mái tóc khét mùi nắng. Ngay bản thân tôi cũng không lý giải được điều này chỉ biết rằng, lâu lâu không về Việt Nam, không trở lại Dak Lak rong ruổi khắp buôn làng, nói chuyện với các cháu học sinh như thấy thiếu vắng một thứ gì đó”, ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Pháp đã bày tỏ tại Lễ trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao.

Ông Tòng tâm sự: “Vào tháng 1- 2006 tôi được gặp gỡ Đoàn nghệ nhân cồng chiêng của tỉnh Dak Lak sang lưu diễn ở một số nước châu Au, trong đó có nước Pháp. Một sự ngẫu nhiên kỳ lạ, buổi gặp gỡ hôm ấy diễn ra đúng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nên dẫu mới gặp nhau lần đầu nhưng tất cả mọi người cảm thấy như thân quen, gần gũi từ lâu lắm rồi. Xa quê hương đã hơn 50 năm thì đây là lần hiếm hoi tôi được đón Tết Nguyên đán đúng nghĩa. Giữa thủ đô Pari tráng lệ, âm thanh dũng mãnh, trầm hùng nhưng không kém phần khoáng đạt tựa gió ngàn, thác đổ của tiếng cồng, tiếng chiêng – kiệt tác văn hóa phi vật thể vừa được tổ chức UNESCO công nhận trước đó một tháng đã đưa những người xa quê hương xích lại gần nhau. Qua tâm sự của các nghệ nhân, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Chuyên đã thôi thúc tôi phải làm một việc gì đó cho Dak Lak, nếu không sẽ vẫn mãi còn “mắc nợ””. Từ tâm nguyện ấy, sau nhiều nỗ lực, Dự án hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học ở huyện Ea Súp do ông đứng ra tổ chức đã được khởi động, với 200 suất học bổng, mỗi tháng 100.000 đồng/em. Lẽ ra, Dự án chỉ thực hiện trong 2 năm, nhưng sau đó đã kéo dài thêm một năm nữa. Hiện tại, Dự án xây dựng nhà mẫu giáo cho học sinh ở buôn Ea Tut (xã Pơng Drang, huyện Krông Buk), trị giá hơn 500 triệu đồng đang được triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Tòng thăm các buôn làng ở Dak Lak. (Ảnh: N.H)
Ông Nguyễn Thanh Tòng thăm các buôn làng ở Dak Lak. (Ảnh: N.H)
Ông Nguyễn Thanh Tòng năm nay đã ngoài 65 tuổi, rất đam mê với công việc từ thiện. Sau khi nghỉ hưu, ông đã dành phần lớn thời gian cho hoạt động này. Ông và Hội Liên lạc người Việt định cử ở Pháp đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ cho quê hương, chủ yếu trên lĩnh vực y tế: xây dựng trạm y tế cho một xã nghèo của huyện Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh) và một xã thuộc huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Mới đây, Hội còn giúp Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (Quy Nhơn) các trang thiết bị y tế, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Đối với lĩnh vực giáo dục, Dak Lak là đơn vị đầu tiên Hội thực hiện Dự án và vì là vùng Tây Nguyên nên gặp không ít trở ngại. Ông Tòng kể: “Khi đọc hồ sơ của học sinh nghèo, hiếu học do Ban giám hiệu các trường, Phòng GD - ĐT huyện Ea Súp gửi cho Hội đề nghị trao học bổng, tôi như thấy tuổi thơ của mình trong ấy. Những người làm công tác từ thiện như chúng tôi thật sự xúc động trước hoàn cảnh của các cháu học sinh dân tộc thiểu số nghèo phải đi bộ nhiều cây số đến trường, hay có cháu một buổi đến trường, một buổi phải ra đồng bắt cá, lên rừng hái măng nuôi mẹ bị ốm nặng nhưng vẫn liên tục nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi... Nghị lực vượt khó, cùng ước mơ cháy bỏng được đến trường của các cháu đã thôi thúc chúng tôi phải làm một việc gì đó góp phần sẻ chia với đồng bào mình, phải về với Dak Lak. Thật khó nói hết những khó khăn, trở ngại khi thực hiện dự án, nhưng đến hôm nay chúng tôi rất vui mừng đã có hàng trăm học sinh nghèo của huyện biên giới Ea Súp được cắp sách đến trường, thực hiện ước mơ của mình. Sự thành công của Dự án, phải kể đến sự đặc biệt quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, Phòng GD - ĐT huyện Ea Súp trong việc lựa chọn học sinh, dành cho tôi những tình cảm rất chân thành”.

“Dak Lak “níu” chân tôi ngoài tình cảm của các cháu học sinh, sự quan tâm của chính quyền địa phương, còn bởi một lý do hết sức riêng tư, vợ tôi cũng là người dân tộc thiểu số thuộc cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam”, ông Tòng dí dỏm nói.

 

Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc