Một cán bộ làm công tác truyền thanh tận tụy với nghề
Ông Miên "truyền thanh" là cách gọi thân mật của người dân xã Hòa Hiệp (Cư Kuin) đối với ông Lê Quang Miên (57 tuổi); cán bộ phụ trách trạm truyền thanh của địa phương, người đã gắn bó 28 năm với mạng lưới phát thanh cơ sở.
Từ Biên Hòa (Đồng Nai), cuối năm 1974, ông Miên đưa vợ con lên Tây Nguyên lập nghiệp. Năm 1975, sau khi đưa gia đình vào Dak Lak, ông nhận công tác tại Ban tuyên giáo thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp. Tuy mới học gần hết lớp 9, song nhờ sự chăm chỉ ham học hỏi, ông Miên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên tin tưởng. Ba năm sau, ông được giao làm Phó ban Văn hóa - Xã hội của xã Hòa Hiệp. Năm 1984, ông được phân công phụ trách Trạm Truyền thanh xã Hòa Hiệp. Từ đó đến nay đã gần 30 năm công tác trong nghề phát thanh cơ sở, ông Miên luôn là một tấm gương cho nhiều cán bộ noi theo.
Có biết quy trình làm việc của ông mới thấy rằng công việc của một cán bộ phụ trách công tác truyền thanh địa phương thật vất vả. Mỗi sáng vào lúc 4 giờ 30, ông Miên đã thức dậy chuẩn bị cho việc tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài truyền thanh huyện, Đài phát thanh tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam. Buổi chiều, khi mọi người rời cơ quan làm việc về sum họp bên gia đình, ông Miên vẫn tất bật chuẩn bị tiếp âm chương trình phát thanh đến tận 19 giờ mới kết thúc. Vào mùa mưa, ông sẵn sàng trực chiến trên cơ quan cập nhật thông tin để thông báo nhanh nhất đến bà con. Với đồng lương ít ỏi của một cán bộ hợp đồng 750 nghìn đồng/tháng, ông Miên phải tranh thủ làm thêm 2 ha cà phê và gần 100 trụ tiêu để có thêm tiền nuôi 4 đứa con ăn học. Cũng có nhiều người thấy công việc của ông vất vả, khuyên ông nên nghỉ làm ở Đài truyền thanh xã để tập trung làm kinh tế nhưng ông không chịu.
Gần 30 năm công tác, ông đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhất là thời kỳ còn sử dụng hệ thống truyền thanh có dây xã mà lại chưa có điện. Từ năm 2005, xã Hòa Hiệp được trang bị 1 hệ thống tiếp sóng không dây thì công việc của người làm truyền thanh như ông mới đỡ vất vả. Với lòng say mê tâm huyết với công tác truyền thanh, ông coi phòng làm việc như ngôi nhà thứ hai của mình. Những lúc máy móc hỏng, ông trực tiếp tìm người tới sửa để kịp thời tiếp âm các chương trình phát thanh cho bà con nắm được thông tin.
Trong quá trình công tác, ông đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2005, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp phát thanh” cho ông Lê Quang Miên vì những đóng góp to lớn của ông trong công tác truyền thanh cơ sở.
Ý kiến bạn đọc