Multimedia Đọc Báo in

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

08:48, 24/06/2011

Năm 1979, ông Hoàng Văn Hạnh nhập ngũ với cấp bậc Thượng úy, Đại đội trưởng tiểu đoàn 3 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Mười năm sau, ông được phục viên về quê. Cuộc sống quá khó khăn nên năm 1990, ông đưa vợ con rời Cao Bằng vào xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) lập nghiệp. Xuất phát từ hai bàn tay trắng, nhưng với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, bản lĩnh không khuất phục khó khăn của người lính Bộ đội cụ Hồ, ông Hạnh đã xây dựng nên cơ nghiệp.

 
Những ngày đầu đến xã Cuôr Knia, cuộc sống của gia đình ông  hết sức khó khăn. Ông phải đi làm thuê để kiếm sống. Nhờ cần cù, chăm chỉ và biết tiết kiệm trong chi tiêu, vợ chồng ông đã mua được 8 sào đất nông để trồng lúa nước và hoa màu. Sau đó, nhận thấy cây cà phê mang lại giá trị kinh tế cao nên ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng thêm lúa và cà phê. Hiện nay, gia đình ông Hạnh đã có 5 sào lúa nước 2 vụ, mỗi năm cho thu 8 tấn lúa và 1,4 ha cà phê, mỗi năm cho thu hoạch 2 tấn cà phê nhân. Ngoài ra ông còn nuôi gia súc, gia cầm. Từ các nguồn thu trên, mỗi năm gia đình ông có thu nhập 80 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ổn định, ông có điều kiện chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn.
Không những làm kinh tế giỏi ông Hạnh còn tích cực tham gia  công tác xã hội ở địa phương. Với vai trò là cán bộ dân vận, ông Hạnh luôn tích cực động viên con cháu và làng xóm tham gia ủng hộ các phong trào của địa phương, giúp đỡ những gia đình khó khăn để phát triển kinh tế đồng thời hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho bà con…

Quỳnh Nga

 


Ý kiến bạn đọc