09:44, 22/06/2011
Gần 15 năm gắn bó với Trạm thu phát sóng Đài truyền thanh và truyền hình huyện Krông Bông (điểm xã Cư Drăm), anh Nguyễn Công Can, kỹ thuật trực trạm luôn cố gắng duy trì tốt công việc tiếp phát sóng các chương trình của huyện, tỉnh, Trung ương để chuyển tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân trong vùng.
 |
Anh Nguyễn Công Can đang kiểm tra các thiết bị thu phát sóng của trạm. |
Với nhiệm vụ cập nhật tuyên truyền phổ biến các thông tin cho người dân 4 xã vùng xa Hòa Lễ, Cư Pui, Cư Drăm, Yang Mao, năm 1996, Trạm thu phát sóng Đài truyền thanh và truyền hình huyện Krông Bông (điểm xã Cư Drăm) được thành lập đã mang lại niềm vui cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Ông Ama Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Drăm cho biết: “Nếu không có Trạm thu phát sóng này chắc chúng tôi chẳng bao giờ biết cái ti vi là gì”. Có lẽ sự khát khao được tiếp cận với những thông tin của người dân và ánh mắt trông mong của họ, đã níu kéo chàng trai trẻ Nguyễn Công Can ở lại và chọn nơi đây để gắn bó sự nghiệp của mình. Anh Can tâm sự: “Quả thật lúc mới vào đây tôi cũng nản lắm, rừng rú âm u, dân cư thưa thớt, khi ấy ở đây chưa có điện, mùa mưa thì đi lại rất khó khăn. Nếu như không có lòng yêu nghề, chắc tôi đã bỏ việc lâu rồi”. Để các chương trình của huyện ngày càng thu hút được bà con nhân dân trong vùng, anh thường xuyên xuống các thôn, buôn nắm bắt nguyện vọng, tâm tư của bà con về các chương trình phát sóng, qua đó kiến nghị với lãnh đạo đài điều chỉnh phù hợp với thời gian của người dân. Không chỉ chuyên về kỹ thuật, anh còn kiêm luôn nhiệm vụ quay phim, biên tập các tin bài, sự kiện trên địa bàn do mình đảm trách để thông tin kịp thời cho nhân dân.
Với những đóng góp trong công tác tuyên truyền, bảo đảm thu phát sóng thông suốt phục vụ nhân dân, nhiều năm liền anh được UBND huyện tặng giấy khen.
Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc