Multimedia Đọc Báo in

Thầy giáo không tham của rơi

21:28, 24/05/2014
Sáng 19-5, trên đường đi tập thể dục buổi sáng, thầy Lê Văn Sáng, giáo viên Trường Tiểu học Yang Reh (huyện Krông Bông) nhặt được một bọc vải, trong đó có một xấp tiền gồm nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, tổng trị giá là 3,9 triệu đồng.
 
Do xấp tiền được bọc bằng vải thổ cẩm, đoán rằng người làm mất tiền chắc không khá giả gì, thầy Sáng đã giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an huyện Krông Bông và nhờ cơ quan chức năng thông báo tìm trả lại cho người đánh rơi.

Tấm gương không tham của rơi của thầy Lê Văn Sáng thật đáng khen ngợi.

Nhật Tân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.