Multimedia Đọc Báo in

Dùng súng bắn người vì chê bán hàng đắt

10:42, 04/09/2015

Trưa 13-5-2014, sau khi uống rượu xong, Y Rim Mlô (26 tuổi) và Y Lý Niê (22 tuổi), cùng trú tại buôn U, thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) đến nhà Y Dương Mlô (trú tại buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) để nhậu tiếp.

Do không có mồi nhậu nên Y Rim, Y Lý cùng đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hải mua dưa leo làm mồi nhậu. Tại đây, cả hai đã cãi vã với chị Hải về việc bán đắt, Y Lý dùng chân đạp trúng người chị Hải thì anh Hoàng Văn Tập (chồng chị Hải) chạy tới định đánh Y Lý; Y Rim cũng chạy tới chỗ Y Lý để đánh chị Hải. Chị Hải liền rút con dao gọt trái cây chỉ về phía Y Lý và Y Rim, lúc này Y Rim rút trong túi quần một khẩu súng (dạng độ chế đã nhồi đạn từ trước) bắn vào mặt chị Hải. Sau đó, Y Rim bỏ trốn sang thị trấn Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) làm thuê và đến ngày 18-8-2014 thì đến cơ quan Công an trình diện. Chị Hải được gia đình đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng 27-8, TAND tỉnh đã tuyên phạt Y Rim Mlô mức án 7 năm tù về tội “giết người” và Y Lý Niê 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “không tố giác tội phạm”.

            Hữu Giáp


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.