Multimedia Đọc Báo in

Cô học trò nghèo chăm ngoan, học giỏi

07:28, 13/08/2010

Dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen với nụ cười bẽn lẽn, đó là ấn tượng đầu tiên về Bùi Thị Quỳnh Trang, cô học trò lớp 7 Trường THCS Quang Trung (huyện Ea Súp). Mặc dù nhà rất nghèo, song, nhiều năm liền em luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Em Bùi Thị Quỳnh Trang tranh thủ lúc đi học về ra chợ bán rau giúp mẹ.
Em Bùi Thị Quỳnh Trang tranh thủ lúc đi học về ra chợ bán rau giúp mẹ.

Do cuộc sống khó khăn, năm 2006, cả gia đình Trang phải chuyển từ Đà Nẵng vào Dak Lak sinh sống. Khi đặt chân tới vùng đất này, vốn liếng của gia đình chẳng có là bao, trong khi bố mẹ lại không có nghề nghiệp ổn định nên phải làm thuê cuốc mướn, chạy ăn từng bữa để nuôi 2 con ăn học (Trang và em trai). Dần dà bố mẹ Trang cũng tích cóp được chút tiền dựng tạm căn nhà trú mưa, nắng. Cũng từ đó, bố em nảy sinh thói chơi cờ bạc, đề đóm dẫn đến nợ nần chồng chất, ông bán nhà cửa rồi bỏ đi, để lại 3 mẹ con trong cảnh tay trắng nuôi nhau. Mẹ em phải thuê một căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Ea Súp và hằng ngày bán rau xanh ngoài chợ để có tiền nuôi con ăn học. Chị Đặng Thị Tính, mẹ của Trang, bộc bạch: “Giờ đây, cuộc sống gia đình tôi vô cùng vất vả, một thân một mình nuôi các con ăn học đã khó, bản thân lại đau ốm liên miên nên cảnh nhà luôn thiếu thốn”. Thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ, lại là con lớn trong gia đình, Trang quyết dồn hết tâm sức cho việc học, với mong ước sau này có nghề nghiệp ổn định để thoát khỏi cảnh nghèo túng như hiện nay. Thường ngày, ngoài một buổi đi học, Trang còn tranh thủ thời gian phụ giúp việc nấu cơm, giặt giũ hay ra chợ bán hàng cho mẹ. Buổi tối, mỗi khi ngồi học bài, Trang còn giữ vai trò như một cô giáo dạy kèm cho em trai học lớp 5 của mình. Ở trường, Trang không chỉ là tấm gương sáng để bạn bè noi theo mà còn là niềm tự hào của thầy cô giáo. Nhiều năm liền em đều đạt học sinh tiên tiến, mọi phong trào tập thể em đều tham gia rất nhiệt tình, lại có trách nhiệm nên luôn nhận được sự yêu mến của bạn bè, thầy cô. Sự miệt mài, kiên nhẫn của Trang trong những năm qua thực sự làm gia đình, bạn bè và nhà trường ngợi khen. Với những thành tích đã đạt được cộng với năng lực về hoạt động xã hội, vừa qua, Bùi Thị Quỳnh Trang vinh dự được nhận phần thưởng “Cháu ngoan Bác Hồ” của huyện. Em tâm sự: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng có lẽ em vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa không được đến trường. Vì thế em phải cố gắng chăm học hơn nữa để không phụ lòng gia đình và thầy cô”.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc