Vòng xoáy ma túy
Mặc dù đã nhiều lần vướng vào vòng tù tội do liên quan tới ma túy, nhưng Trương Tấn Phong (SN 1996, trú phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước – nay là phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) không lấy đó là bài học mà tiếp tục trượt dài vào vòng xoáy tội lỗi.
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trương Tấn Phong về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây không phải là lần đầu tiên Phong có hành vi phạm tội liên quan đến “cái chết trắng”, mà là sự nối tiếp vào “thành tích bất hảo” đã kéo dài hơn 15 năm nay.
Phong là người con thứ 8 trong một gia đình có mối quan hệ khá phức tạp, với 9 anh chị em cùng cha khác mẹ. Tuổi thơ sớm đối mặt với sóng gió, khi Phong mới chỉ 5 tuổi thì người cha bỏ nhà đi biệt tích. Sự thiếu vắng bóng dáng người cha, trụ cột gia đình, đã để lại một khoảng trống lớn trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ, đồng thời đẩy gánh nặng mưu sinh lên vai người mẹ bằng công việc bán vé số dạo và làm thuê trang trải qua ngày.
Đến năm Phong 13 tuổi, người mẹ bị tai biến, phải nằm liệt giường. Gia cảnh khó khăn nên Phong nghỉ học, và rồi dễ dàng bị lôi kéo vào con đường sai trái và vòng xoáy của tệ nạn. Năm 2009, Phong đã bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.
Đến đầu năm 2012, Phong tiếp tục bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng nữa, lần này là về hành vi chống người thi hành công vụ. Bước ngoặt bi kịch nhất đến vào năm 2014, khi Phong chính thức nghiện ma túy. Kể từ đây, cuộc đời của Phong gắn liền với “cái chết trắng”.
Tháng 8/2017, Phong bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 12 tháng. Đến tháng 4/2024, Phong tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
![]() |
Bị cáo Trương Tấn Phong tại phiên tòa sơ thẩm. |
Sự cám dỗ đã đẩy Phong từ một người nghiện trở thành kẻ buôn bán ma túy. Theo cáo trạng, chiều 16/8/2024, Phong đón xe khách từ Bình Phước đến TP. Hồ Chí Minh để thực hiện một giao dịch mua bán ma túy. Tới nơi, Phong bỏ ra 150 triệu đồng để mua khoảng 700 gram ma túy. Sáng 17/8/2024, sau khi về lại Bình Phước, Phong lấy một ít để sử dụng rồi chia nhỏ ma túy vào 6 gói nilon, sau đó cho tất cả vào một chiếc loa thùng và thuê xe lên TP. Buôn Ma Thuột (cũ) để tìm mối tiêu thụ. Khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày, khi Phong đang nằm chờ “đối tác” tới nhận hàng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột (nay là phường Thành Nhất) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt quả tang, thu giữ 668,7828 gram ma túy, loại Methamphetamine (ma túy đá).
Theo Kiểm sát viên Nguyễn Hữu Thông (Viện KSND tỉnh), tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội. Với khối lượng chất ma túy thu giữ được, tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải có mức hình phạt phù hợp, thể hiện tính nghiêm khắc của pháp luật và góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong cộng đồng.
Sau khi xem xét các tình tiết và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Tấn Phong mức án tù chung thân.
Đây là bản án thích đáng cho hành vi phạm tội của Phong và cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai lỡ vướng vào "cái chết trắng". Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân phẩm của người nghiện mà còn biến họ thành tội phạm, gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội.
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc