Xã Ea Knuếc: Hoàn thành và bàn giao 8 căn nhà Tình nghĩa cho người dân

Sáng 6/2, tại căn nhà mới của chị H’Rim Ayun (buôn Briêng B), Đảng ủy xã Ea Knuếc đã tổ chức bàn giao nhà Tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở thực hiện theo chương trình “Bước cùng dân”.

Từ tháng 10/2025, sau khi tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở cho 9 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia lễ trao tặng nhà tình nghĩa.
Các đại biểu tham gia lễ trao tặng nhà Tình nghĩa.

Đến nay, đã có 8 hộ tại buôn Kreh A, buôn Pu, buôn Đrao, buôn Kang, buôn Briêng B hoàn thành xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng nhà Tình nghĩa; 1 hộ tại thôn Tân Hưng đang triển khai thi công.

Mỗi căn nhà hoàn thành có diện tích tối thiểu là 40 m2. Trong đó, 7 hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ từ 60 – 100 triệu đồng; 2 hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 20 và 30 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH Trái cây 001 – Gia Long; Công ty TNHH Huỳnh Nương và Công ty TNHH Thương mại Uyên Điệp thông qua hoạt động an sinh xã hội của chương trình "Nữ bí thư livestream bán sầu riêng cùng bà con buôn làng".

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Ea Knuếc cùng đại diện doanh nghiệp trao bảng
Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Ea Knuếc cùng đại diện doanh nghiệp trao bảng bàn giao nhà Tình nghĩa cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Tại lễ trao tặng nhà, các đại biểu đã cùng tham quan căn nhà mới của gia đình chị H’Rim Ayun (buôn Briêng B). Căn nhà có diện tích hơn 60m2 với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh khép kín với tổng trị giá xây dựng là 160 triệu đồng. Trong đó, 75 triệu đồng từ kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp; 8,1 triệu đồng từ tập thể giáo viên, nhân viên Trường Mẫu giáo Hoa Huệ, kinh phí còn lại của gia đình.

Chị HRim Ayun (bìa phải) chia sẻ niềm vui khi hoàn thành căn nhà khang trang, sạch đẹp.
Chị H'Rim Ayun (bìa phải) chia sẻ niềm vui khi hoàn thành căn nhà khang trang, sạch đẹp.

Được biết, chị H’Rim là tấm gương vượt khó của buôn khi sớm mồ côi mẹ nhưng vẫn luôn nỗ lực học hành và trở thành giáo viên mầm non, hiện đang công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Huệ. Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị và 3 con sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập.

Minh Viễn

Ý kiến của bạn