Multimedia Đọc Báo in

Vấn vương hương Tết

07:53, 10/02/2025

Tết Ất Tỵ đã qua rồi, nhưng sao lòng cứ vấn vương hương Tết. Hương xuân vẫn còn vương đâu đây. Sự tươi mới của mùa xuân vẫn còn đó, bảo sao, cứ thích Tết đến vậy.

Mùa xuân đi ngang qua ngõ, mà cái được lớn nhất là sự đoàn viên. Đi giữa mùa xuân, lòng người vừa có cái háo hức vừa đầy lưu luyến. Mấy ngày đoàn viên trôi qua nhanh quá. Như vừa mới hôm qua đây thôi, còn đang tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, ra chợ hoa chọn vài cây kiểng về trưng Tết.

Quay mặt đi thì mùng 1, mùng 2 đã chực đến, vừa kịp thăm nội, ngoại, bạn bè, ngoảnh đi ngoảnh lại thì ba ngày Tết đã xong. Tết tất bật mà thong dong, đến nhanh nhưng nhiều hoài niệm. Đi giữa ngày xuân mà lòng đã nhớ Tết, người ta vội vàng an ủi nhau: còn mùng là còn Tết, cứ thong thả chơi.

Hình minh họa
Hình minh họa

Làm sao mà không nhớ cho được cái háo hức mong Tết, chờ ngày về. Khó lòng mà quên được những đêm cuối năm của mùa no căng gió, cả nhà cùng thức canh nồi bánh chưng, quên sao được bữa cơm sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình, có món thịt heo ngâm mắm cộng với một chút hăng giòn của củ hành ngâm chua ngọt mẹ muối từ ngày hai mươi mấy tháng Chạp. Đó là bữa cơm có vị đoàn viên nơi quê nhà làm con người ta nhớ nhung nhiều nhất. Tết là mùa sum họp, mùa quây quần bên nhau.

Tết vui ở những ngày này nhưng Tết chỉ đến vài hôm rồi nhanh chóng trôi qua. Mỗi người mỗi ngả rời đi để tiếp tục bộn bề với công việc. Nhưng vẫn dùng dằng, chậc lưỡi luyến tiếc: ước gì, hôm nay mới chỉ 28 Tết!

Thời gian có quy luật riêng của mình. Mới hôm nào, gặp nhau rôm rả nói cười, tay bắt mặt mừng, nay đã vội vã chia tay để người thân, bạn bè, mỗi người một ngả, tỏa ra muôn phương để rồi lại tiếp tục với công cuộc mưu sinh. Khi mỗi người ý thức rằng: phải trở về, chuẩn bị cho guồng quay mới của công việc, nghĩa là hết Tết.

Trở lại công việc sau Tết, ai cũng vương vấn hương vị quê nhà, hương vị của những ngày Tết vừa qua. Rồi lại mong ngóng sao cho mau mau đến Tết để được đoàn viên cùng gia đình, người thân.

Mẹ tôi, khi mấy đứa con trong nhà sửa soạn đồ đạc trở lại nơi làm việc, mẹ cười hiền, quay mặt nhẹ ra sau để cố giấu nỗi buồn trong mắt. Không có năm nào mà mẹ không cẩn thận gói từng gói bánh, mứt, hũ thịt ngâm… để các con mang theo. Mấy đứa nhỏ trong nhà nói vui: tụi con “quét” Tết để mang đi xa. Để rồi khi đến nơi, mở từng gói bánh được mẹ gói ghém kỹ lưỡng cứ làm lòng mỗi đứa con xa quê bịn rịn mãi không thôi.

Hương Tết vẫn còn đây, nào là ổ bánh tổ, xấp bánh tráng, bánh in, hũ dưa kiệu… quà quê thơm thảo tấm lòng của mẹ. Nhìn mà lòng nhớ quê vô cùng, như thấy mùa xuân chưa vội qua đi bao giờ. Chắc chắn rồi, còn cha mẹ là còn mùa xuân!

Không có kỳ nghỉ nào trong năm đủ dài như Tết. Nhưng cũng không có khoảng thời gian nào người ta cảm thấy trôi qua nhanh hơn Tết. Cũng làm gì có mùa sum họp, mùa yêu thương nào đẹp bằng Tết. Chỉ khi nào tình thân luôn hiển hiện thì lòng mỗi người sẽ thấy Tết nhiều giá trị hơn.

Trên chuyến xe mỗi người con rời quê, tạm biệt Tết để trở lại chốn mưu sinh là đầy ắp tình thân, là quà quê, là bịn rịn luyến lưu đánh dấu cột mốc thêm một tuổi của đời người. Nhưng hương xuân còn quyện là hành trang mỗi người mang theo bên mình, tiếp thêm động lực khi bước vào năm mới.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khơi dậy và lan tỏa tinh thần 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột
Sáng 10/2, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2025)”.