Những ngôi nhà mới nơi làng biển

Những ngày cuối năm, khi gió biển dịu lại sau mùa bão lũ, ở các xóm làng ven biển, mùa xuân lặng lẽ đến theo một cách rất riêng. Không phải bằng những chuyến biển đầy ắp cá tôm, mà bằng niềm vui của người dân khi lần đầu tiên được đón Tết trong những căn nhà mới vững chãi, khang trang từ Chiến dịch Quang Trung.

Ở phường Hòa Hiệp, căn nhà mới của ông Lê Châu sáng đèn từ sớm. Trước hiên, các chậu hoa được xếp ngay ngắn, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm được treo lên. Ông Châu bảo, bao năm nay, cứ nghe tin áp thấp hay bão lũ là cả nhà lại nơm nớp lo. Tết đến cũng không dám sửa sang gì nhiều vì sợ mưa gió ập về. “Năm nay thì khác rồi. Có nhà kiên cố, ngồi nghe gió biển ngoài hiên mà lòng nhẹ hẳn”, ông cười chia sẻ.

Niềm vui ấy không chỉ có ở một mái nhà. Ở xã Tuy An Đông, trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, ông Trần Sỹ Phước đang lau dọn bàn thờ, sắp xếp lại góc sinh hoạt, treo thêm nhành mai, vài chậu vạn thọ trước cửa. Ngoài xa, sóng vẫn đều đều vỗ bờ, nhưng trong lòng ông Phước, mùa xuân dường như đến sớm hơn khi nỗi lo mỗi mùa bão lũ phần nào đã được gác lại phía sau.

Nhà mới của ông Lê Châu được trang trí hoa Tết rực rỡ.

Những câu chuyện đời thường ấy đang hiện hữu trong hàng trăm mái nhà mới được hoàn thành, bàn giao cho người dân vùng biển trước thềm Tết Nguyên đán từ Chiến dịch Quang Trung. Với người dân vùng bão lũ, đó không chỉ là chỗ ở, mà còn là điểm tựa để yên tâm bám biển, bám làng sau những mùa giông bão.

Để có được những mái ấm nghĩa tình ấy, Chiến dịch Quang Trung được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Nguồn lực được kết nối từ nhiều phía: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Bộ Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Sự chung tay ấy đã giúp những ngôi nhà làng biển kịp hoàn thành trước Tết, để mùa xuân không còn phải chờ đợi.

Bà Lê Thị Hương (xã Hòa Xuân) rưng rưng niềm vui khi treo tấm lịch ở căn nhà mới được xây trong Chiến dịch Quang Trung.

 

Chứng kiến niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân trong ngày dọn về nhà mới, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định, việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ trong thời bình, thể hiện sâu sắc phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đoàn kết quân dân. Theo Trung tướng Trần Ngọc Quyến, niềm xúc động và niềm vui của người dân khi có được căn nhà mới chính là phần thưởng lớn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ đã tham gia Chiến dịch Quang Trung.

Chia sẻ niềm vui cùng bà con, đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xúc động cho rằng, điều quý giá nhất mà Chiến dịch Quang Trung mang lại không chỉ là những căn nhà kiên cố, mà còn là niềm tin của nhân dân được bồi đắp sau thiên tai. “Nhìn bà con trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết trong những mái nhà mới an toàn, đó cũng chính là niềm vui chung của những người làm công tác mặt trận. Những mái nhà ấy sẽ là điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống”, đồng chí Trần Hữu Thế chia sẻ.

Những mái nhà mới vững vàng trước gió bão đã giữ mùa xuân ở lại với làng biển. Chiến dịch Quang Trung khép lại, nhưng niềm vui an cư và niềm tin vào sự sẻ chia vẫn lặng lẽ bền lâu như sóng.

Phong Nhã

Ý kiến của bạn