Người thầy thuốc tận tình ở vùng sâu Ea Hiao
Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk, Y sĩ Nguyễn Kim Chiến về công tác tại Trạm Y tế xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo). Từ một y sĩ, anh tiếp tục nỗ lực học tập và tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa của Trường Đại học Tây Nguyên, rồi được bổ nhiệm làm Trưởng trạm Y tế xã Ea Hiao.
Ở thời điểm năm 1992 khi anh Chiến mới về nhận công tác, xã Ea Hiao vô cùng khó khăn. Cách trung tâm huyện gần 20 km, xã có hơn 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; hạ tầng cơ sở còn thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Suốt 33 năm công tác tại xã vùng sâu Ea Hiao, anh Chiến đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, luôn mang hết mọi tâm sức, nhiệt tình vào công việc với tâm niệm “sức khỏe của người dân là niềm vui của người thầy thuốc”.
![]() |
Bác sĩ Nguyễn Kim Chiến khám bệnh cho người dân. |
Bên cạnh đó, anh Chiến thường xuyên chỉ đạo cán bộ trạm, nhân viên y tế các thôn, buôn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.
Dưới sự điều hành của anh, Trạm Y tế xã Ea Hiao luôn thực hiện đạt và vượt kết quả theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao, không để xảy ra tai biến trong các dịch vụ kỹ thuật tại trạm. Trạm Y tế xã Ea Hiao trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương, hằng năm thăm khám bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân; phụ nữ có thai trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, trong thai kỳ khám thai ít nhất ba lần và tiêm uốn ván đạt trên 90%.
Hoài Nam
Ý kiến bạn đọc