Multimedia Đọc Báo in

Triệu trái tim hướng về vùng lũ

21:50, 11/10/2025

Những ngày qua, từ phố thị nhộn nhịp đến các buôn làng xa xôi, các điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ người dân vùng lũ ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh luôn tấp nập, nhộn nhịp. Từng chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo không chỉ là hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn cả tấm lòng sẻ chia, nghĩa đồng bào.

Lan tỏa yêu thương

Hơn một tuần nay, tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh (phường Buôn Ma Thuột), không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, những thùng mì tôm, sữa, nước suối, gạo, lương khô, bỉm, băng vệ sinh,... được từng dòng người trên khắp các xã, phường mang đến quyên góp, sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung và phía Bắc.

Các tình nguyện viên chuyển hàng từ điểm tiếp nhận ở xã Krông Ana xuống điểm tiếp nhận Trung tâm văn hóa - du lịch tỉnh. Ảnh: T.Hồng
Các tình nguyện viên chuyển hàng từ điểm tiếp nhận ở xã Krông Ana xuống điểm tiếp nhận Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh. Ảnh: T.Hồng

Trong dòng người nối dài ấy, bên cạnh những chuyến hàng của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh chất trên những chiếc xe tải, ô tô thì cũng có không ít những chiếc xe máy, xe đạp, thậm chí xe lăn mang theo thùng mì, vài lốc sữa, gói lương khô... của những người dân, lao động nghèo đã lấy hết số tiền tích góp, bớt chi tiêu để mua mang đến ủng hộ. Đó là hình ảnh em học sinh lớp 5 ở phường Buôn Ma Thuột tiết kiệm tiền ăn sáng để mua chục gói mì tôm; là cậu bé khuyết tật hằng ngày ngồi xe lăn đi bán vé số lấy tiền lời 1 ngày bán vé mua thùng mì tôm, lốc nước suối; hay cụ bà Phùng Thị Nga (74 tuổi, phường Tân An) đã lấy tiền tiết kiệm mua 10 thùng nước lọc mang đến, chiều hôm sau lại tiếp tục mua thêm 6 thùng mì tôm chất lên xe máy chở đến điểm tập kết ủng hộ bà con vùng lũ...

Ở xã Đắk Liêng, những ngày qua, điểm tiếp nhận hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Chùa Quảng Trạch và cơ sở vật liệu xây dựng Ngọc Ánh cũng luôn tấp nập người ra vào. Mặc dù bà con xã Đắk Liêng còn nhiều khó khăn nhưng rất nhiều người sẵn sàng “nhường cơm, sẻ áo”. Có người đã trút hết gạo trong nhà mang đến ủng hộ; có người mua thùng mì tôm, người mua thùng sữa... tất cả đều mong muốn sẻ chia khó khăn, giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn. 

Bà Phùng Thị Nga chở mì tôm đến ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: T.Hồng
Bà Phùng Thị Nga chở mì tôm đến ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: T.Hồng

Tại khu vực phía Đông Đắk Lắk, Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa) cũng trở thành địa chỉ tiếp nhận những nhu yếu phẩm của người dân gửi đến bà con vùng bão lũ. Chị Trương Thị Hết, Trưởng nhóm thiện nguyện Xì Dầu, người đứng ra kêu gọi cho biết: “Đã có rất nhiều nhà hảo tâm đến tại nơi tập kết gửi các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, nước uống, quần áo, gạo, bánh kẹo… để chia sẻ những khó khăn mà bà con các tỉnh phía Bắc hứng chịu do cơn bão số 11 (Matmo) gây ra. Hiện nay, số lượng hàng hóa tập kết đã lên đến trên 25 tấn. Chúng tôi đang tiếp tục vận động, gom góp để kịp thời vận chuyển đến nơi người dân cần.

Chở 300 ký gạo đến để hỗ trợ gởi cho bà con vũng lũ, chị Trần Thị Tố Trinh (phường Tuy Hòa) chia sẻ, trong những ngày qua, nghe tin bà con các tỉnh miền Bắc đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa, bão, lũ, tôi cảm thấy quá thương xót. Khi hay tin nhiều người chung tay hỗ trợ, tôi cũng mong muốn góp chút sức nhỏ bé của mình để san sẻ khó khăn với đồng bào phía Bắc.

Tình người Đắk Lắk

Ngoài giúp hiện vật, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã có những việc làm thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái như tiếp nhận lưu trú miễn phí cho các đoàn vận chuyển hàng hóa cứu trợ bà con miền Bắc. Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên kêu gọi vận động vật chất, bán bánh gây quỹ để chuẩn bị lên đường hỗ trợ cho bà con miền Bắc. Nhà xe Cường Dư (phường Tuy Hòa) hỗ trợ 2 chiếc xe tải chở hàng miễn phí để cùng mọi người kịp mang những món quà yêu thương, chia sẻ đến bà con miền Bắc.

Anh Lê Quang Thuận (thứ 2 từ trái sang) dùng ni lông quấn kỹ chiếc Drone để chuẩn bị xuất phát ra hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: T.Hồng
Anh Lê Quang Thuận (thứ 2 từ trái sang) dùng ni lông quấn kỹ chiếc Drone để chuẩn bị xuất phát ra hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: T.Hồng

Khoảng một tuần nay, chị Dung (phường Buôn Ma Thuột) cùng nhiều người quen, bạn bè và các thành viên trong nhóm thiện nguyện “Nối vòng tay lớn” luôn túc trực tại điểm tiếp nhận ở Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh để cùng mọi người tiếp nhận hàng hóa của người dân và điểm tiếp nhận ở các xã, phường khác chuyển đến. Không ai bảo ai, mỗi khi hàng hóa được chuyển đến, mọi người chia nhau, người bốc vác, người phân loại rồi xếp thành hàng dài để bốc đưa lên xe một cách đồng đều nhất, bảo đảm xe nào cũng có số lượng các nhu yếu phẩm tương đương nhau.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất sau bão số 11 gây ra cho các địa phương là khoảng 7.050 tỷ đồng; có 18 người chết và mất tích, 10 người bị thương

Tối 10/10, anh Lê Quang Thuận (xã Krông Ana) cùng một người bạn đã mang theo 3 chiếc Drone (chuyên phun thuốc trong nông nghiệp) tập kết tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh để chuẩn bị lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ. Theo anh Thuận, chuyến đi này bản thân anh mang theo hai máy Drone để hỗ trợ đưa thực phẩm đến những khu vực bị cô lập mà lực lượng chức năng không thể tiếp cận. Với khối lượng hàng hóa mỗi lần máy vận chuyển lên đến 40kg, anh hy vọng sẽ giúp được nhiều người có nguồn lương thực, thực phẩm bảo đảm cuộc sống.

Anh Trần Anh Phương, đại diện nhóm “Gia đình tâm linh” – tổ chức đứng ra kêu gọi tại điểm tiếp nhận Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh cho biết, từ ngày 4/10 đến nay (chiều 11/10) đã tiếp nhận trên 600 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm; trong đó đã vận chuyển 12 chuyến xe, mỗi xe chở từ 25-30 tấn hàng các loại đến hỗ trợ bà con vùng lũ các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Tất cả hàng hóa sẽ được anh em các nhóm thiện nguyện vận chuyển đến tận các hộ dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Không chỉ thế, trong những chuyến hàng trước đó, đã có gần 20 thành viên tham gia vào công tác tình nguyện và hiện đang hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến bà con vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Trong tối 11/10, sẽ có khoảng 11 xe tiếp tục xuất phát mang theo gần 300 tấn hàng và 10 tình nguyện viên ra hỗ trợ các tỉnh phía Bắc .

Người dân mang hàng hóa đến điểm tập kết ở khu vực Đông Đắk Lắk. Ảnh: K.Chi 
Người dân mang hàng hóa đến điểm tập kết ở khu vực Đông Đắk Lắk. Ảnh: K.Chi 

"Lúc đầu, chúng tôi nghĩ quyên góp được phần nào hay phần đó. Nhưng chỉ sau vài ngày, lượng hàng hóa đã lên đến hàng trăm tấn. Một con số quá lớn nên để vận chuyển hàng hóa đi kịp thời, anh em đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà xe trong và ngoài tỉnh, đến những người dân lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và cả lực lượng cảnh sát cơ động, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy... cùng chung tay góp công sức ngày đêm phân loại, bốc xếp".

Cứ thế, những chuyến xe 0 đồng chở đầy ắp hàng hóa đã và đang nối tiếp nhau lăn bánh, vượt qua hàng ngàn cây số để kịp thời đến với những địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề. Nó minh chứng sống động cho tinh thần "lá lành đùm lá rách," sự sẻ chia ấm áp, tinh thần đoàn kết trong cơn hoạn nạn.

Thúy Hồng – Kim Chi


Ý kiến bạn đọc