Multimedia Đọc Báo in

Bốn cháu bé mồ côi cần được giúp đỡ

10:05, 01/03/2011

Anh Lê Văn Ngọc và chị Đoàn Thị Diễm, thôn 3, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) lấy nhau sinh được 4 người con. Hoàn cảnh gia đình anh chị không dư giả nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Tháng 4-2010, bất hạnh ập đến gia đình nhỏ này khi chị Diễm mắc bệnh hiểm nghèo và đột ngột qua đời, bỏ lại chồng và 4 đứa con thơ, trong đó đứa con trai út mới được 2 tháng tuổi. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai anh Ngọc. Ruộng rẫy không có, cả nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài căn nhà gỗ mục nát vỏn vẹn 14m2. Cậu con trai đầu Lê Văn Minh phải đi ở đợ để nuôi thân, đứa con thứ hai là Lê Văn Vương cũng phải nghỉ học, cu Hiếu mới 8 tháng tuổi được bà nội đón về chăm sóc, chỉ còn bé gái Lê Thị Thúy Nga 4 tuổi được đi học mẫu giáo. Anh Ngọc phải đi làm thuê mướn rất xa, các con ở nhà bữa đói bữa no.

Bốn cháu bé mồ côi đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Lê Văn Ngọc, thôn 3, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng”, Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

 

Minh Nhật

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".