Bước chân khám phá đại ngàn
Lắk – mảnh đất huyền thoại mới đây đã trở thành tâm điểm của những bước chân đam mê và khát khao chinh phục khi Giải chạy bộ Lak Culture Half Marathon 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lắk (cũ) tổ chức cuối tháng 6/2025 với chủ đề "Nhịp chiêng M’nông".
Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo, lan tỏa thông điệp về du lịch xanh, khỏe mạnh và bền vững.
Hành trình khám phá văn hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ
Khác với những giải chạy thông thường, Lak Culture Half Marathon 2025 dẫn dắt người tham gia bước vào một “cuộc thi văn hóa giữa đại ngàn”. Với 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km, các vận động viên băng qua những cung đường rợp bóng cây xanh, men theo hồ Lắk huyền thoại và xuyên qua các buôn làng của đồng bào M’nông.
Không khí lễ hội lan tỏa từ điểm xuất phát. Tiếng chiêng cổ vang vọng, người dân trong trang phục thổ cẩm đứng hai bên đường cổ vũ, trẻ em ríu rít tặng vòng tay cỏ cho vận động viên. Mỗi bước chân không chỉ là một thử thách thể lực, mà là hành trình đậm đà văn hóa. Đặc biệt, các vận động viên còn bất ngờ được chào đón bởi những chú voi hiền lành do nài voi đưa ra đứng sát lề đường, thân thiện vẫy tai, nghiêng vòi như một cách tiếp thêm năng lượng cho người chạy.
![]() |
Những chú voi trên cung đường chạy. |
Anh Trương Công Cường (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Tôi chưa từng trải nghiệm một giải chạy nào mang đậm bản sắc văn hóa và gần gũi như vậy. Trên đường chạy, âm thanh của chiêng, điệu xoang rộn ràng và nụ cười thân thiện của người dân đã trở thành những điểm tiếp sức tinh thần đầy cảm xúc”. Còn chị Lê Thu Huyền (TP. Đà Nẵng), vận động viên cự ly 10 km bộc bạch: “Tôi từng tham gia các giải chạy ở nhiều tỉnh nhưng chưa ở đâu cảm xúc lại chân thật và sống động như ở đây. Cảm giác như mình không chỉ đang chạy mà đang sống giữa một câu chuyện của đại ngàn”.
Không khí ấy tiếp tục được Ban tổ chức lan tỏa trong Đêm hội “Âm vang cồng chiêng”, một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ giải chạy. Hơn 800 vận động viên cùng người dân đã hòa mình vào các tiết mục nghệ thuật như hát múa “Buôn Dur Kmăn – H’Zen lên rẫy”, hòa tấu “Mùa về trên buôn”, diễn tấu cồng chiêng người M’nông và múa khiên truyền thống. Đốt lửa trại, nắm tay nhau nhảy xoang, các runner và người dân địa phương như cùng bước vào một lễ hội đậm tình người và bản sắc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Y Lê Pas Tơr cho hay: "Chúng tôi không chỉ muốn tổ chức một giải chạy, mà còn mong muốn người tham gia được sống trong không khí lễ hội, được hòa mình vào thiên nhiên và nhịp sống của người M’nông. Mỗi bước chân là một nhịp cầu gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa người ở thành thị và cộng đồng dân tộc thiểu số đang gìn giữ kho tàng văn hóa quý giá".
Gắn kết cộng đồng
Không chỉ là sự kiện thể thao, Lak Culture Half Marathon 2025 còn là hoạt động có chiều sâu xã hội, hướng đến mục tiêu “Chạy vì văn hóa M’nông”. Mỗi người đăng ký tham gia giải đều đóng góp cho quỹ bảo tồn văn hóa địa phương, dùng để mở lớp học chiêng, hỗ trợ sách truyện dân gian song ngữ, xây dựng không gian đọc sách cộng đồng và trao học bổng cho học sinh vùng khó khăn.
Trong khuôn khổ giải chạy, chương trình thiện nguyện “Heart To Heart” cũng đã diễn ra như một điểm nhấn giàu cảm xúc. Đây là hoạt động do Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị tài trợ và nhóm vận động viên tình nguyện tổ chức, nhằm mang đến sự sẻ chia thiết thực cho trẻ em khó khăn tại các buôn làng của địa phương.
![]() |
Vận động viên chạy ngang qua Điểm đến du lịch cộng đồng buôn Jun. |
Là một trong những đơn vị tài trợ của chương trình, chị Trần Phương Ngọc Thảo, đại diện YBA TP. Hồ Chí Minh, JCI Việt Nam tâm sự: “Chúng tôi không chỉ muốn góp phần tổ chức một giải chạy chuyên nghiệp mà còn mong được san sẻ điều gì đó cho mảnh đất giàu truyền thống nhưng còn nhiều khó khăn. Với chương trình “Heart To Heart”, chúng tôi tin rằng mỗi bước chạy là một hạt mầm của sự quan tâm, gắn kết và trách nhiệm xã hội”.
Lak Culture Half Marathon 2025 còn "ghi điểm" khi hướng đến mô hình sự kiện “xanh” và bền vững. Các vật phẩm phát cho vận động viên (áo, túi, huy chương) được làm từ vật liệu tái chế. Trên đường chạy, Ban tổ chức bố trí đội ngũ tình nguyện viên phân loại rác, khuyến khích sử dụng chai nước cá nhân và hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần. Toàn bộ poster và bảng chỉ đường được in bằng mực sinh học trên vật liệu thân thiện với môi trường. Sự kiện cũng hợp tác với tổ chức bảo tồn để trồng cây xanh tại những điểm tổ chức lễ hội, giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái.
Theo Ban tổ chức, giải chạy cũng là một phần trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng của địa phương. Thay vì phát triển ồ ạt, địa phương tập trung vào sản phẩm “xanh”, khai thác giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn thiên nhiên, tôn trọng người dân tộc thiểu số như chủ thể của du lịch.
Khép lại giải chạy, không ít vận động viên nán lại nơi đây thêm một vài ngày, tham gia tour khám phá rừng và voi, chèo thuyền độc mộc trên hồ, đạp xe quanh buôn làng, thưởng thức cơm lam, cá suối nướng, rượu cần… Từ trải nghiệm thể thao, họ trở thành những “đại sứ du lịch” tự nhiên, đưa hình ảnh Lắk đi xa hơn.
Vân Anh
Ý kiến bạn đọc