Multimedia Đọc Báo in

Oằn mình trong bão lũ: Từ tan hoang đến nỗ lực hồi sinh

16:18, 07/11/2025

Sáng 7/11, bình minh sau cơn bão không chỉ là ánh sáng bình thường, mà nó phơi bày một sự thật tàn khốc mà cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã để lại trên các địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhất là các xã phía đông của tỉnh. Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân đã chung tay khắc phục hậu quả bão lũ hướng đến một cuộc hồi sinh.

Khó có thể diễn tả hết cảnh tượng tan hoang đang bày ra trước mắt. Gió đã ngưng gào thét, nhưng nước lũ dân cao, nhiều nơi chìm trong nước; tiếng khóc, tiếng thở dài của người dân trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Những con số thống kê lúc 7 giờ sáng, lạnh lùng và buốt giá: 3 người chết, 2 người bị thương. Đó không chỉ là con số, đó là những sinh mạng, là những gia đình đã mãi mãi không còn trọn vẹn.

Sáng 7/11, sau khi bão tan là mênh mông biển nước, nhiều khu vực bị cô lập. Ảnh: Duy Tiến
Sáng 7/11, sau khi bão tan là mênh mông biển nước, nhiều khu vực bị cô lập. Ảnh: Thùy Thảo
Một ngôi trường bị chìm trong nước lũ ở xã Tuy An Bắc sáng ngày 7/11. Ảnh: Thùy Thảo
Một ngôi trường bị chìm trong nước lũ ở xã Tuy An Bắc sáng ngày 7/11. Ảnh: Thùy Thảo

Cơn cuồng nộ mang tên Kalmaegi đã xé toạc hơn 1.000 mái nhà, đánh sập hoàn toàn 12 căn nhà. Nhiều địa phương, sự “tan hoang” còn được thể hiện bằng những hình ảnh ám ảnh: đó là hình ảnh ngôi nhà của bà Dương Thị Phượng ở thôn Trường Xuân (xã Tuy An Bắc) chỉ còn là đống gạch vụn. Đó là 52 ngôi nhà khác ở Chí Thạnh, Bình Chính, Phong Niên... oằn mình sập vách, tốc mái. Đó là hình ảnh ông Đỗ Văn Mười (thôn Định Trung 3) bị thương trong cơn bão. Thiên tai không chừa một ai, không chừa một nơi nào. Ngay cả con chữ cũng bị đe dọa khi Trường Tiểu học An Định bị tốc mái 4 phòng học, và hai điểm trường khác tại An Dân ngập sâu đến 1,5 mét.

Một căn nhà ở xã Phú Mỡ bị sập hoàn toàn sau cơn bão. Ảnh: Hồ Như
Một căn nhà ở xã Phú Mỡ bị sập hoàn toàn sau cơn bão. Ảnh: Hồ Như
Lực lượng công an ứng cứu đưa ông Đỗ Văn Mười (thôn Định Trung 3) bị thương trong cơn bão đi cấp cứu. Ảnh: Duy Tiến
Lực lượng công an ứng cứu đưa ông Đỗ Văn Mười (thôn Định Trung 3) bị thương trong cơn bão đi cấp cứu. Ảnh: Duy Tiến
Xe cấp cứu đưa người dân đi cấp cứu ở xã Tuy An Bắc. Ảnh: Duy Tiến
Xe cấp cứu đưa người dân đi cấp cứu ở xã Tuy An Bắc. Ảnh: Duy Tiến
Nước lũ dâng cao, nhiều người dân ở xã ĐỒng Xuân, Tuy An Bắc phải lên mái nhà tránh lũ, chờ nước rút. Ảnh: Thùy Thảo
Nước lũ dâng cao, nhiều người dân ở xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc phải lên mái nhà tránh lũ, chờ nước rút. Ảnh: Thùy Thảo

Nhưng có lẽ, thiệt hại nặng nhất mà Kalmaegi giáng xuống các xã ven biển là đánh vào sinh kế của người dân. Biển, vốn là người mẹ bao dung, bỗng chốc trở thành kẻ hủy diệt. Cầu cảng Vũng Rô, biểu tượng vươn khơi, đã bị đánh sập hoàn toàn. Dọc các phường Sông Cầu, Xuân Đài, hay các Xuân Lộc, Xuân Cảnh… hơn 54.000 lồng nuôi thủy sản chỉ còn là những mảnh vỡ trôi dạt; 8 tàu cá đang neo đậu an toàn trong bờ cũng bị sóng lồng lộn đánh chìm, chỉ sau một đêm.

Sau bão, nhiều lồng bè nuôi cá, tôm hùm “bạc tỷ” của người dân xã Xuân Cảnh, phường Xuân Đài, Sông Cầu... bị cuốn trôi, dồn cục. Aanrh: Ngô Xuân
Sau bão, nhiều lồng bè nuôi cá, tôm hùm “bạc tỷ” của người dân xã Xuân Cảnh, phường Xuân Đài, Sông Cầu... bị cuốn trôi, dồn cục. Aanrh: Ngô Xuân
Một người dân xã Xuân Cảnh ra lồng bè, vớt vát những gì còn lại sau bão Kalmaegi. Ảnh: Ngô Xuân
Một người dân xã Xuân Cảnh ra lồng bè, vớt vát những gì còn lại sau bão Kalmaegi. Ảnh: Ngô Xuân

Trên đất liền, sự tàn phá cũng không kém phần. 800m kè Bạch Đằng (Tuy Hòa) sạt lở nghiêm trọng. Các tuyến đường huyết mạch quốc lộ 19C, ĐT643, ĐT649, ĐH32, ĐH39 chi chít những điểm sạt lở… Cầu La Hai ngập sâu, chia cắt hoàn toàn Đồng Xuân. Tại Tuy An Bắc, 16/20 thôn chìm trong nước, 8 thôn thuộc xã An Định (cũ) với gần 500 hộ bị cô lập hoàn toàn. Con đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế.

Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 19C bị sạt lở hư hỏng do bão. Ảnh: H.Như
Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 19C bị sạt lở hư hỏng do bão. Ảnh: H.Như
Đường sắt đoạn Km 1136 +800 đến Km 1136 + 900 (PL-VC) nước xói nền đường, treo ray, ở địa phận xã Xuân Lãnh. Ảnh: T.Thảo
Đường sắt đoạn Km 1136 +800 đến Km 1136 + 900 (PL-VC) nước xói nền đường, treo ray, ở địa phận xã Xuân Lãnh. Ảnh: T.Thảo
800m kè Bạch Đằng (Phường Tuy Hòa) sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Như Nguyện

Trong đêm tối của thiên tai, bóng tối của mất điện càng làm tăng thêm sự hoang mang. Cơn bão đã quật ngã hàng loạt trụ điện, 3.835 trạm biến áp (hơn 36%) tê liệt, đẩy 324.928 khách hàng (hơn 34% toàn tỉnh) vào cảnh không điện. Toàn tỉnh có 39/012 xã, phường bị cúp điện một phần, trong đó khu vực phía đông là 32 xã, phía tây của tỉnh 7 xã.

Nhưng mảnh đất này, con người này đã quá quen với bão tố. Họ không gục ngã. Ngay khi gió vừa tạnh, ngay trong đêm một cuộc chiến khác đã bắt đầu: cuộc chiến giành giật lại sự sống, cuộc chiến khắc phục. Màu áo xanh của lực lượng vũ trang tỉnh, của quân sự xã, của công an, của những đội xung kích đã xuất hiện. Xe thiết giáp, xuồng máy, ca nô của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã lao vào những vùng bị cô lập, đưa hàng ngàn hộ dân đến nơi an toàn. Họ cùng người dân cầm cưa, rựa dọn dẹp cây cối ngã đổ trên quốc lộ, đường liên xã…

Đôi vợ chồng ngư dân trẻ ở Sông Cầu nhặt nhạnh lại những thứ còn sót lại, rạc (gỡ) tấm lưới chuẩn bị trời êm trở lại mưu sinh. Ảnh: T.Hiếu
Đôi vợ chồng ngư dân trẻ ở Sông Cầu nhặt nhạnh lại những thứ còn sót lại, rạc (gỡ) tấm lưới chuẩn bị trời êm trở lại mưu sinh. Ảnh: T.Hiếu
Bộ đội giúp Nhân dân xã Ea Rốk di dời tài sản ra khỏi vùng ngập. Ảnh: Q.Anh
Bộ đội giúp Nhân dân xã Ea Rốk di dời tài sản ra khỏi vùng ngập. Ảnh: Q.Anh
Bộ đội biên phòng giúp ngư dân xã Xuân Lộc khắc phục hậu quả sau bão, ổn định cuộc sống. Ảnh: T.Hiếu
Bộ đội biên phòng giúp ngư dân xã Xuân Lộc khắc phục hậu quả sau bão, ổn định cuộc sống. Ảnh: T.Hiếu
Vợ chồng ông Nguyễn Ngần, 66 tuổi ở xã Xuân Lộc nghẹn ngào khi nhìn thấy chiếc ghe của mình bị sóng đánh gãy, xắn tay sửa chữa để trở lại mưu sinh. Ảnh: T.Hiếu

Ngành điện cũng đang chạy đua với thời gian. Dù mới khôi phục được một phần rất nhỏ, nhưng việc ưu tiên cấp điện cho Sở Chỉ huy tiền phương ngay trong đêm 6/11 cho thấy một quyết tâm không nghỉ.

Phường Đông Hòa và ngành Điện lực khẩn trương khắc phục lưới điện phục vụ cuộc sống người dân. Ảnh: V.Tài
Phường Đông Hòa và ngành Điện lực khẩn trương khắc phục lưới điện phục vụ cuộc sống người dân. Ảnh: V.Tài

Tất cả đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả do cơn bão Kalmaegi gây ra, cho cuộc sống trở lại bình thường.

   Nhóm Phóng viên


Ý kiến bạn đọc