Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Hành động từ trái tim
Phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", chung tay thực hiện chủ trương lớn của Đảng nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống, thời gian qua, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.
Đến Đắk Lắk sinh sống từ năm 1975, hộ gia đình ông Lê Tâm (SN 1966) sống qua ngày trong ngôi nhà tạm bợ tại thôn 6, xã Hòa Thuận và phải đi làm thuê để kiếm sống. Năm 2002, gia đình lại càng khó khăn hơn khi ông Lê Tâm bắt đầu có dấu hiệu tâm thần và được đưa vào điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Mất đi lao động chính, vợ ông là bà Trương Thị Con (SN 1967) phải bươn chải kiếm tiền lo cho hai đứa con nhỏ cùng người chồng không còn tỉnh táo. Thế nhưng vào năm 2016, nỗi đau lại ập xuống gia đình thêm một lần nữa khi bà Con không may bị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Chống chọi với bệnh tật được hơn hai năm, bà Con qua đời.
![]() |
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp đến thăm ngôi nhà Tình nghĩa của hộ ông Lê Tâm. |
Ông Võ Tấn Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ xã Hòa Thuận cho biết, ngôi nhà của gia đình ông Lê Tâm đã dột nát, cũ kỹ, tường mục nát, tôn bị thủng… Các cấp chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn xã đã quan tâm và nhiều lần đề nghị xây dựng nhà Tình thương cho gia đình ông nhưng không được vì chủ hộ là ông Lê Tâm đã mất năng lực hành vi dân sự. Trước tình hình đó, sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, ông Dũng đã hỗ trợ thực hiện các thủ tục để người con thứ hai của ông Tâm là Lê Dư (SN 1998) trở thành người giám hộ cho ông Lê Tâm và đứng tên căn nhà.
Tháng 10/2022, Cụm thi đua số 2 Hội CTĐ TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Tình thương cho hộ ông Lê Tâm. Bên cạnh đó, ông Dũng còn cùng các cán bộ thôn 6 kêu gọi người dân trong thôn ủng hộ ngày công, cơm thợ và góp hơn 60 triệu đồng để xây nhà và mua sắm nội thất cơ bản trong nhà. Anh Lê Dư, con trai ông Lê Tâm chia sẻ: “Ngày bước chân vào ngôi nhà mới, anh em tôi đã ôm lấy chú Dũng mà khóc, không chỉ vì vui mà còn biết ơn khi nhận được hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền cũng như bà con, hàng xóm. Đến nay, bệnh của bố tôi đang dần thuyên giảm, có khả năng sớm được hòa nhập với cộng đồng. Vậy là đến khi trở về với gia đình, bố sẽ có chỗ ở ổn định để chúng tôi phụng dưỡng lúc tuổi già”.
Hay như hộ anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1982) là hộ nghèo tại thôn 4, xã Hòa Thuận. Bản thân anh bị đột quỵ và ung thư phổi, mất khả năng lao động, vợ phải đi nhặt ve chai để lo thuốc thang cho chồng và lo học phí cho hai đứa con nhỏ. Nhiều năm qua, cả gia đình anh phải sống trong ngôi nhà tạm bằng gỗ muồng và tôn cũ đã mục nát, xuống cấp do ba mẹ để lại.
![]() |
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp đến thăm nhà và hỏi thăm sức khỏe của anh Nguyễn Văn Vinh. |
Thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình anh Vinh, bà Trần Thị Huệ, Chi hội trưởng Hội CTĐ thôn 4 (xã Hòa Thuận) đã nhiều lần đề nghị hội cấp trên hỗ trợ xây tặng gia đình anh Vinh ngôi nhà mới nhưng vì còn nhiều vướng mắc trong vấn đề pháp lý, nhiều năm qua, đơn xin hỗ trợ cấp nhà của anh vẫn không được chấp nhận.
May mắn, cuối năm 2024, bà Huệ vận động được một nhà hảo tâm từ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà cho anh Vinh. Niềm vui nhân đôi khi bà Huệ còn vận động được đơn vị thi công và cửa hàng cung cấp vật tư cùng người dân trên địa bàn xã ủng hộ thêm 20 triệu đồng cùng nhiều đồ nội thất cơ bản giúp ngôi nhà trở nên hoàn thiện.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, gia đình anh Vinh đã được vào sống trong ngôi nhà mới ấm áp. “Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngôi nhà mới. Nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của chị Huệ cũng như nhà hảo tâm và mọi người mà bây giờ tôi có thể yên tâm trị bệnh, không lo mỗi khi mùa mưa tới nữa”, anh Vinh bày tỏ.
Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc