Tấm lòng người lính quân y
Sau những ngày mưa lũ, ở những khu vực bị ngập ngổn ngang bùn đất, rác và xác động vật trôi nổi khắp nơi, giếng nước ô nhiễm, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.
Trong bối cảnh ấy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk đã điều động lực lượng quân y của các đồn, đồng thời tăng cường thêm 8 quân y từ cơ quan Ban Chỉ huy chia thành các tổ nhỏ tỏa đi 12 xã, phường khu vực biên giới biển của tỉnh để kịp thời khử trùng và khám chữa bệnh cho người dân.
Thượng úy Nguyễn Văn Quảng, Trợ lý Quân y Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Những ngày bị cô lập trong vùng lũ, do không có nước sạch, nhiều người mắc các bệnh như: tiêu chảy, đau bụng, nấm kẽ chân, ho sốt, cảm lạnh…”.
![]() |
| Quân y Bộ đội Biên phòng khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng lũ. |
Những ngày đầu sau lũ, quân y BĐBP là lực lượng y tế duy nhất tiếp cận được các vùng ngập sâu như các thôn Thạch Tuân 2, Phước Giang (xã Hòa Xuân). Nhiều người bị loét kẽ ngón chân do ngâm nước nhiều ngày; nhiều trẻ em bị rối loạn tiêu hóa. Quân y BĐBP không chỉ phát thuốc, băng bó vết thương mà còn hướng dẫn chăm sóc tại chỗ, nhắc nhở người dân cách tự theo dõi sức khỏe, tránh lây lan. Không chỉ khám chữa bệnh, lực lượng quân y còn phối hợp phun phòng dịch và khử khuẩn nước giếng, sử dụng Cloramin B để xử lý nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, hướng dẫn bà con bảo quản thức ăn và nước uống.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Mai Huy Kỷ được phân công đi khắp làng, ngõ xóm để phun thuốc khử khuẩn. Bình thuốc nặng hơn 20 kg nhưng ngày nào anh cũng mang vác đi khắp các thôn xóm từ sáng sớm tới chiều tối. Anh nói: “Chúng tôi không chỉ phun thuốc mà còn đi từng nhà nhắc bà con giữ vệ sinh, tránh dịch bệnh lây lan. Mệt, nhưng thấy bà con dần ổn định, mọi vất vả đều xứng đáng”.
Khi các anh đến thôn Thạch Tuân 2, một bà cụ hơn 80 tuổi được người dân đưa vào hội trường thôn cùng với cháu bé 2 tuổi. Gia đình bà đã mất gần hết tài sản trong lũ, căn nhà bị nhấn chìm bùn đất và đồ đạc hư hỏng nặng. Bà cụ và cháu bé nhanh chóng được chăm sóc y tế; cấp phát thuốc. Bà cụ nói: “Cháu tôi sốt mấy ngày rồi nhưng bố mẹ đi làm xa không chăm được, may mà các anh chị đến kịp…”. Một người dân chỉ vào chiếc giếng ô nhiễm vừa được khử trùng cảm động: “Nhờ các cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà cả làng có nước sạch để uống. Nếu không, chúng tôi chẳng biết phải làm sao…”.
![]() |
| Quân y Bộ đội Biên phòng khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng lũ. |
Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Nước rút đến đâu, bộ đội có mặt xử lý đến đó. Sức khỏe của nhân dân là nhiệm vụ chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng quân y đã khám, cấp thuốc cho hơn 1.000 người dân tại 12 xã, phường biên giới biển”.
Ngọc Lân































Ý kiến bạn đọc