Multimedia Đọc Báo in

Bị bắt sau gần 18 năm giết người rồi bỏ trốn

10:16, 26/12/2014

Ngày 6-1-1997, 3 anh em Phạm Văn Dương (SN 1965), Phạm Văn Ánh (SN 1970) và Phạm Văn Chăng (SN 1976), quê ở xã Đồng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tạm trú tại  xã Cư Huê (Ea Kar), cùng 3 người bạn đã xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với một nhóm thanh niên trong xã.

Lúc này, có anh Nông Văn Sầu đứng ra can ngăn thì bị Chăng dùng dao chém nhiều nhát làm anh Sầu chết tại chỗ.  Sau khi gây án, Dương và Ánh cùng đồng bọn đã bị Công an huyện Ea Kar khởi tố, xử lý về tội gây rối trật tự công cộng; còn Chăng thì bị khởi tố về hành vi giết người nhưng hắn và những người còn lại trong  gia đình đã bỏ đi nơi khác biệt tăm. Riêng Chăng đã trốn đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận lấy tên là Phạm Văn Chăm, quê ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nhập khẩu vào xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, làm phụ hồ và thợ mộc để nay đây mai đó ẩn náu. Năm 2004, Chăng lấy vợ ở xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, sinh được 2 đứa con nhưng hắn vẫn không nhập khẩu vào địa phương và thường vắng nhà. Mỗi khi về nhà với vợ con thì hắn không giao du gì với hàng xóm để tránh bị nghi ngờ hoặc lộ tung tích.

Sau gần 18 năm, ngày 18-12, khi Chăng đang làm mộc thuê cho một người dân ở xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thì đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh bắt giữ.

T.T


Ý kiến bạn đọc