Multimedia Đọc Báo in

Bi kịch bởi... "ma men"

04:55, 25/05/2025

Từ cuộc vui của những người bạn, anh em thân thiết với nhau bỗng chốc trở thành một bi kịch đau lòng, khi hai anh em ruột bị thương vong, người thì vướng vào vòng tù tội.

Khoảng 15 giờ ngày 17/11/2024, Y Nin Ayun (SN 1998, trú buôn Trang, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) cùng anh trai là Y Nim Ayun (SN 1991, trú thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) mời một số người bạn, trong đó có Y Yôp Byă (SN 1994, trú thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) đến nhà chơi.

Họ là những người bạn đã quen biết nhau nhiều năm. Buổi gặp mặt khởi đầu với không khí vui vẻ, những câu chuyện phiếm và những chén rượu liên tục được nâng lên. Dần dần, men say bắt đầu ngấm, không khí thân mật cũng chuyển dần sang căng thẳng...

Bị cáo Y Yôp Byă tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau nhiều giờ "chén tạc chén thù", khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Y Yôp cảm thấy Y Nin có vẻ khó chịu ra mặt nên chủ động đứng dậy, chào mọi người ra về. Hành động tưởng chừng như khôn ngoan này lại không thể ngăn được bi kịch ập đến. Khi Y Yôp vừa bước ra đến sân, Y Nin đã đi theo và bất ngờ dùng tay đấm liên tiếp vào mặt và đầu của Y Yôp. Bị đánh bất ngờ, Y Yôp Byă cũng dùng tay đánh lại Y Nin. Nhìn thấy em trai bị đánh, Y Nim Ayun cũng lao vào cuộc ẩu đả, vớ lấy một ống kim loại dài gần 1 m giáng liên tiếp nhiều cái vào đầu và lưng Y Yôp.

Bị tấn công dồn dập, Y Yôp đã rút con dao bấm trong túi áo khoác ra đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực và mông của Y Nin. Thấy em trai bị đâm, Y Nim tiếp tục dùng ống kim loại đánh vào đầu, lưng của Y Yôp thì bị Y Yôp đâm liên tiếp 12 nhát vào người. Bị đâm, Y Nim bỏ chạy đến vị trí ngồi nhậu trước đó thì nằm gục xuống chiếu, tử vong tại chỗ. Sau đó, Y Yôp đến Công an xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) đầu thú. Còn Y Nin cũng được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan điều tra xác định, Y Nim tử vong là do vết thương thấu ngực, thấu bụng gây thủng phổi, tim và gan dẫn đến mất máu cấp. Kết luận giám định, tổng tỷ lệ phần trăm thương tích của Y Nin tại thời điểm giám định là 23%, tổng tỷ lệ thương tích của Y Yôp là 7%.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên án bị cáo Y Yôp Byă.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh nhận định: Hành vi của bị cáo Y Yôp là đặc biệt nghiêm trọng khi đã tước đoạt mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Y Yôp Byă 17 năm tù về tội giết người. Dù đã được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như: đầu thú, thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại, một phần có lỗi của các bị hại… song Y Yôp Byă vẫn phải trả giá đắt bằng những năm tháng tuổi trẻ và tương lai trong trại cải tạo.

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá dành riêng cho bị cáo, các bị hại về những hệ lụy khôn lường từ việc lạm dụng rượu bia và sự thiếu kiểm soát bản thân. Từ một cuộc nhậu vui vẻ, chỉ vì men say và một chút nóng giận đã biến tình bạn thành thù hận, cướp đi một sinh mạng, đẩy một người vào chốn lao tù và để lại nỗi đau không thể xoa dịu cho nhiều gia đình.

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".