Những “thiên thần áo trắng” giữa biển khơi
Giữa biển khơi sóng gió, việc cứu giúp ngư dân bị tai nạn trong khi khai thác đánh bắt hải sản đối với các bác sĩ ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm vừa thể hiện tình người, tình quân dân.
Đến giờ, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Lữ đoàn 171 vẫn chưa quên lần cứu ngư dân tàu cá An Giang bị tai nạn do dây curoa của tàu cá nghiến đứt rời ngón tay trỏ trái. “Mặc dù chỉ đứt ngón tay nhưng giữa biển khơi, nếu không được băng bó, cấp cứu kịp thời, để nhiễm trùng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, bác sĩ Trung cho hay.
Lần đó đúng vào dịp Tàu 265 của Vùng 2 Hải quân chở đoàn công tác số 2 đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Sau khi tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ 3 nhà giàn Cụm Tư Chính và bộ đội Trạm radar 590 Côn Đảo, Tàu 265 thẳng tiến đến Nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau). Khi tàu cách Nhà giàn DK1/10 chừng 6 hải lý thì nhận được tín hiệu cấu cứu từ tàu cá AG 0267-TS. Nhanh như cắt, thuyền trưởng Tàu 265 đã bắt liên lạc với tàu cá AG 0267-TS và yêu cầu cơ động khẩn cấp đến khu vực Nhà giàn DK1/10, đồng thời sẵn sàng chuyển bệnh nhân xuống xuồng khi tàu hải quân đến cấp cứu.
![]() |
Bác sĩ Bùi Đình Dong ở Nhà giàn DK1/2 khám bệnh cho ngư dân. |
Lệnh thuyền trưởng “tăng tốc khẩn cấp - tiến 3”, Tàu 265 chồm lên ngụp xuống trong sóng lớn và ngược gió lao về tàu cá ngư dân. Khi Tàu 265 áp mạn tàu cá AG 0267-TS, bệnh nhân được chuyển xuống xuồng và nhanh chóng đưa vào nhà giàn cấp cứu.
Sau khi rửa vết thương, bác sĩ Nguyễn Xuân Trung và y tá Nguyễn Viết Á của Nhà giàn DK1/10 đã mổ phần dính lại của ngón tay đứt rời, thắt mạch máu, khâu mỏm cụt, truyền dịch. Lúc tiếp nhận, bệnh nhân trong trạng thái sốt cao, mặt xanh tái, nhận thức yếu, tiếp xúc không linh hoạt, có hiện tượng nhiễm trùng và hoại tử rải rác một số điểm quanh vết thương vì đã để lâu qua 24 giờ. “Mỗi khi tiếp nhận ngư dân gặp nạn hoặc bị bệnh đột ngột trong khi lao động, bất kỳ trong tình huống nào thì chúng tôi đều cứu chữa. Vì giữa biển khơi, ngư dân gặp nạn, mình không cứu thì cứu ai. Đã là bác sĩ thì không thể làm ngơ trước nỗi đau của bệnh nhân, đó là nguyên tắc nghề nghiệp”, bác sĩ Trung khẳng định.
Ngày 21/6/2023, bác sĩ đảo Trường Sa Lớn tiếp nhận ngư dân Lê Văn Lại trong tình trạng ngất xỉu, tái nhợt, mất máu do xuất huyết tiêu hóa và chảy máu dạ dày, hành tá tràng cấp. Ngay sau khi chẩn đoán, một ca cấp cứu khẩn cấp được triển khai. Do không đủ lượng máu để truyền cho bệnh nhân, ngay trong đêm, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ từ các tiểu đoàn đảo Trường Sa Lớn được huy động hiến máu để cứu ngư dân. Sau một đêm thức trắng, tổ quân y khá mệt mỏi, song tất cả đều vui và hạnh phúc bởi ngư dân đã được cứu sống, sau đó được chuyển về đất liền theo Tàu 960 của Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, rồi được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tiếp tục điều trị.
![]() |
Ngư dân bị tai nạn lao động được bộ đội hải quân đưa vào đất liền. Ảnh: Tuấn Anh |
Có thể nói, giữa đại dương bao la đầy những hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ hải quân ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc Quần đảo Trường Sa chính là điểm tựa của ngư dân; các y bác sĩ được xem là “thiên thần áo trắng giữa biển khơi”. Bởi, với các cán bộ, chiến sĩ, ngư dân như là người thân trong nhà.
Đã qua rồi những đêm cả đảo Đá Lát (Quần đảo Trường Sa) thức trắng cứu ngư dân, song khi nhắc đến thì Đại úy Phạm Minh Đức, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát vẫn bồi hồi xúc động: “Khi nhận lệnh cứu ngư dân, tôi đã chỉ huy hạ xuồng khẩn cấp cơ động ra tàu cá và 5 ngư dân đang chới với cầu cứu. Giữa đêm tối sóng gió bịt bùng, biết là khó khăn gian khổ, nhưng chúng tôi không ngần ngại”.
Đó là 5 ngư dân tàu KH 96658 –TS của huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bị chết máy trôi dạt trên biển. Do tàu trôi dạt và bị san hô đâm thủng đáy tàu, nước tràn vào khoang nên các ngư dân rất hoảng loạn. “Khi thấy chúng tôi đến, ông Trần Văn Mây là chủ tàu đã khóc. Giọng ông Mây lạc đi trong sóng gió: Cứu chúng tôi với. Nếu không có các anh, chắc chắn chúng tôi đã chìm dưới đại dương, rồi ôm chầm lấy tôi. Sau khi đưa 5 ngư dân lên xuồng, chúng tôi chuyển vào đảo, chăm sóc sức khỏe cho họ. Gần 1 tuần ở lại đảo chờ tàu đưa về đất liền, anh em cán bộ, chiến sĩ chăm sóc họ như người thân trong nhà”, Đại úy Đức kể lại.
Không thể nói hết những vất vả của đội ngũ y bác sĩ ở Trường Sa, DK1 khi công tác ở nơi đầu sóng ngọn gió chăm sóc sức khỏe của bộ đội và ngư dân. Chỉ biết với họ, cứu sống một ngư dân là niềm vui nhân đôi. Sau những giọt mồ hôi mặn mòi là nụ cười tươi mới của ngư dân. Nụ cười ấy thắm đượm tình quân dân giữa ngàn khơi sóng gió…
Mai Thắng
Ý kiến bạn đọc