12:32, 31/07/2011
Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt, sáng 31-7, tại Nhà thi đấu TDTT Dak Lak, Vòng Chung kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc - Cúp Yamaha 2011 đã đi đến trận đấu cuối cùng. Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội nhi đồng Hải Dương trong trận chung kết, PVF đã giành chức vô địch.
Đến dự Lễ bế mạc và trận chung kết có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải cùng đại diện TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam…
Trong trận chung kết, hai đội tung ra sân đội hình mạnh nhất và nhập cuộc khá thận trọng. Hiệp một của trận đấu diễn ra khá cân bằng, hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân và ít tạo ra được những tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương. Hiệp một thực sự là một cuộc đấu trí giữa hai HLV Nguyễn Hữu Đang và Phan Yên khi cả hai nhà cầm quân này đều cho cầu thủ của mình chơi thận trọng và mang tính chất thăm dò là chính. Với thế trận giằng co, hai đội đành kết thúc hiệp đấu thứ nhất với tỷ số hoà 0-0.
Bước sang hiệp đấu thứ hai, sự điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Đang cùng sự hơn hẳn về thể lực, đội PVF đã nhanh chóng áp đặt thế trận. Sau một vài tình huống nguy hiểm đến phút 28 của trận đấu, từ một tình huống phối hợp đá biên bên phía cánh trái, cầu thủ đội trưởng Nguyễn Hồng Sơn (7) đội PVF đã có cú sút như trái phá mở tỷ số trận đấu. Với bàn thua này, các cầu thủ nhí Hải Dương tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Trong khi đội Hải Dương chưa kịp đạt được mong muốn của mình thì PVF đã có bàn thắng thứ hai. Phút thứ 48, từ một quả đá biên bên phía cánh phải, đội trưởng của đội PVF đã đá bóng trúng người một cầu thủ phía đối phương bay vào lưới nâng tỷ số lên 2-0. Ở những phút cuối mặc dù tạo được một số pha bóng nguy hiểm về phía khung thành PVF nhưng Hải Dương vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-0.
Chiến thắng 2-0 đã đưa PVF trở thành nhà vô địch của giải đấu ngay trong lần đầu tiên tham dự.
Kết quả chung cuộc:
PVF đoạt chức Vô địch, Hải Dương xếp vị trí thứ 2; đồng hạng Ba thuộc về Tuyên Quang và Quảng Ngãi; giải Phong cách thuộc về đội Phú Yên và Dak Lak; đội Vĩnh Phúc đoạt giải Thi đấu tích cực nhất. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải thưởng: - Vua phá lưới: Mạnh Ngọc Hà (7-Tuyên Quang, với 13 bàn); - Thủ môn xuất sắc: Trương Thái Hiếu (12 – đội PVF); - 10 cầu thủ tiêu biểu của giải: Lê Thành Nam (10-Hải Dương), Đoàn Ngọc Trượng (8-Hải Dương), Vũ Đình Hai (10-Tuyên Quang), Hồ Văn Nghĩa (9-Quảng Ngãi), Nguyễn Hồng Sơn (7-PVF), Nguyễn Văn Thành (3-PVF), Trần Đức Thảo (1-Vĩnh Phúc), Đỗ Xuân Thi (5-Dak Lak) và Mạnh Ngọc Hà (7-Tuyên Quang). |
Dưới đây là một số hình ảnh trong trận chung kết và Lễ bế mạc giải:
 |
| Pha mở tỷ số của PVF |
 |
| Dù có thể hình nhỏ bé nhưng Lê Thành Nam của Hải Dương (giữa) chơi rất năng nổ và đã gây nhiều khó khăn cho đối phương |
 |
| Pha bóng dẫn đến bàn thứ hai trong trận chung kết |
 |
| Niềm hạnh phúc của nhà tân vô địch |
 |
| Ban huấn luyện PVF chia vui cùng các cầu thủ của mình |
 |
| Giọt nước mắt của các cầu thủ Hải Dương |
 |
| 10 gương mặt tiêu biểu của giải |
 |
| Với 13 bàn thắng, Mạnh Ngọc Hà của Tuyên Quang là Vua phá lưới |
 |
| Trương Thái Hiếu ( PVF): Thủ môn xuất sắc nhất |
 |
| Đội Phú Yên... |
 |
| cùng chủ nhà Dak Lak nhận giải Phong cách |
 |
| Đội Vĩnh Phúc được vinh dự là Đội bóng chơi tích cực nhất |
 |
| Đội Tuyên Quang là một hiện tượng thú vị của giải đấu |
 |
| Đội Quảng Ngãi đã chơi rất tốt trong giải đấu này |
 |
| Đội Hải Dương nhận giải Nhì |
 |
| Ban tổ chức trao Cup vô địch cho đội PVF |
 |
| Các cầu thủ PVF nhận HCV |
 |
| Đội PVF và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm |
 |
| Nhà tân vô địch PVF |
Nam Hùng
Ý kiến bạn đọc