Multimedia Đọc Báo in

Champions League 2012:

Hai đội bóng Tây Ban Nha cay đắng rời cuộc chơi

15:50, 26/04/2012
Hai trận bán kết lượt về Champions League đã diễn ra với nhiều bất ngờ kịch tính. Cả hai đội bóng của Tây Ban Nha đã gục ngã trước "cổng thiên đường" trong cay đắng mà một điểm chung của họ là những người hùng bỗng chốc biến thành tội đồ trong những khoảnh khắc quyết định.
 
Rạng sáng nay (26-4), trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã thất bại 1-3 trước Bayern Munich trong loạt sút luân lưu 11m.
 
Ngay từ đầu trận, Real đã chứng minh giá trị và sức mạnh của mình khi được thi đấu trên sân nhà. Real là đội dâng cao tấn công và tạo được nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5 của trận đấu, Di Maria tung cú dứt điểm trúng tay Abala và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm luân lưu, Ronaldo đã chiến thắng Neuer để mở tỷ số trận đấu.
Ronaldo sớm có được cú đúp cho Real
Ronaldo sớm có được cú đúp cho Real
Phút 14, Ronaldo tiếp tục nới nhân đôi cách biệt khi kết thúc gọn gẽ sau đường truyền của Oezil. Những phút tiếp theo đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trong khi đó, Bayern lại quá quật cường và tận dụng tối đa cơ hội mỗi khi đối mặt với Casillas. Phút 27, Robben đã ấn định tỷ số sau 90 phút trên chấm penalty sau khi Gomez bị Pepe phạm lỗi trong khu cấm địa.
Robben rút ngắn tỷ số trên chấm 11m
Robben rút ngắn tỷ số trên chấm 11m
Trong cả hiệp 2 và hai hiệp phụ, Real và Bayern đều không thể cụ thể hóa những cơ hội bằng bàn thắng. Với tỉ số hoà 3-3 sau hai lượt trận, hai đội tiếp tục phân định thắng thua trên chấm luân lưu để xác định cái tên sẽ có mặt ở trận chung kết tại Munich.
"Người hùng" Ronaldo sút hỏng quả luân lưu
Trên chấm luân lưu, sự trớ trêu của số phận đã diễn ra khi Ramos, Kaka và cả người hùng Ronaldo đều không chiến thắng được Neuer. Trong khi đó, Alaba, Gomez và Schweinsteiger đều chiến thắng Casillas để đưa Bayern có mặt trong trận chung kết.
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich
* Trước đó, một đội bóng Tây Ban Nha khác là Barcelona dù đã dẫn trước hai bàn và chơi hơn người từ hiệp một, nhưng không thể tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng Champions League khi để Chelsea gỡ hòa 2-2.
 
Barca tưởng như đã có một chiến thắng dễ sau khi có bàn mở tỷ số nhờ công Sergio Busquets, được chơi hơn người sau chiếc thẻ đỏ của John Terry rồi bứt lên dẫn trước 2-0 với pha làm bàn của Andre Iniesta. Tưởng như mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái với đội chủ sân Nou Camp từ đây.
Messi hôm qua trở thành tội đồ của Barca
Messi hôm qua trở thành tội đồ của Barca
Sự kiên cường, hiệu quả, lối chơi lăn xả cộng một chút may mắn đã giúp Chelsea trụ vững qua những sóng gió. Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Ramires đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
 
Để rồi, sau khi Lionel Messi sút hỏng một quả phạt đền và một lần dứt điểm trúng cột dọc khung thành Petr Cech, cầu thủ vào thay người Fernando Torres bất ngờ ghi bàn ấn định kết quả hòa 2-2 ở phút bù giờ đầu tiên cuối hiệp hai. Kết quả này đủ giúp thầy trò Roberto Di Matteo giành quyền vào chơi trận cuối cùng với chiến thắng tổng 3-2 sau hai lượt trận.
 
Như vậy, vào rạng sáng 20-5 tới, trên sân nhà Allianz-Arena, Bayern Munich sẽ gặp đối thủ Chelsea trong trận chung kết.
 
Giang Nam
(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc